05/12/2005 17:50 GMT+7

Washington tôn vinh các "tượng đài văn hóa" Mỹ

A.NG. (tổng hợp)
A.NG. (tổng hợp)

TTO - Cuối tuần qua, các quan chức hàng đầu ở Washington đã tạm gác lại chuyện thời sự Iraq và các lo toan khác để chiêu đãi năm nghệ sĩ vừa được Trung tâm Kennedy tôn vinh vì những cống hiến trọn đời của họ cho nghệ thuật và văn hóa Mỹ.

kDr3iXPv.jpgPhóng to
Từ trái qua: Chủ tịch Trung tâm Kennedy về nghệ thuật trình diễn Michael Kaiser, George Stevens, Tony Bennett, Julie Harris (ngồi), Tina Turner, Suzanne Farrell (ngồi), Robert Redford, Ngoại trưởng Condoleezza Rice và chủ tịch ủy ban quan trị Trung tâm Kennedy Stephen Schwarzman chụp ảnh tại dinh bộ trưởng tại Washington 3-12-2005
TTO - Cuối tuần qua, các quan chức hàng đầu ở Washington đã tạm gác lại chuyện thời sự Iraq và các lo toan khác để chiêu đãi năm nghệ sĩ vừa được Trung tâm Kennedy tôn vinh vì những cống hiến trọn đời của họ cho nghệ thuật và văn hóa Mỹ.

Các nghệ sĩ được trung tâm biểu diễn uy tín nhất ở Mỹ tôn vinh là diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất Robert Redford, ca sĩ Tony Bennett, diễn viên Julie Harris, ca sĩ Tina Turner và nghệ sĩ múa Suzanne Farrell.

Các “tượng đài văn hóa” có một gala tôn vinh tại Trung tâm Kennedy vào chủ nhật, có sự tham dự của tổng thống Bush và phu nhân cùng rất nhiều nghệ sĩ Hollywood. Tổng thống Bush nhận xét: “Mỗi thành tựu trọn đời của các nghệ sĩ danh dự này trở thành thước đo cho sự xuất chúng mà cả thế giới phải thán phục”

Giọng ca ngọt ngào Bennett, 79 tuổi, bày tỏ cảm kích: “Danh dự này là một điều tuyệt vời nhất và không thể nào quên đối với một công dân Mỹ, vì công trạng của họ được mọi người trân trọng". Bennett nổi tiếng với các ca khúc như I Left My Heart in San Francisco, The Best Is Yet to Come, từng đoạt 11 giải Grammy và những năm qua cũng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ.

Cùng chia sẻ danh dự với Bennett có Redford, 68 tuổi, ngôi sao của mấy chục phim kinh điển như The Sting (1973) và The Horse Whisperer (1998). Ông cũng là sáng lập viên của Học viện Sundance để cổ động cho các bộ phim độc lập.

Khá giả yêu nhạc không xa lạ với Tina Turner vì một sự trẻ trung trong phong cách biểu diễn và một vẻ đẹp hình thể thách thức thời gian. Turner đã có bảy giải Grammy trong sự nghiệp, luôn chiếm lĩnh các bản xếp hạng nhạc R&B lẫn rock và country mỗi khi ra album, được nhớ đến nhiều nhất với các bản Proud Mary 1971, What's Love Got to Do With ItPrivate Dancer 1984.

Trong khi đó, diễn viên gạo cội Julie Harris, 80 tuổi, là một ngôi sao cả trên sân khấu lẫn màn bạc. Bà đã đóng ít nhất 65 phim, trong đó có vai diễn bên cạnh James Dean trong Phía đông vườn địa đàng 1965. Ở lãnh vực sân khấu, bà đã đoạt sáu giải Tony trên 11 đề cử.

Cuối cùng, vũ công Farrell, 60 tuổi, là nghệ sĩ ballet hàng đầu trong suốt 25 năm của Đoàn Ballet New York City dưới thời nhà biên đạo huyền thoại George Balanchine.

A.NG. (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất