Washington Post: Ông Trump nghĩ mình bị ông Hegseth lừa về chuyện đạn dược

Washington Post khẳng định ông Trump đã nổi giận và chất vấn ông Hegseth vì sao ông bị lừa dối về tình trạng thiếu hụt tên lửa của quân đội Mỹ.

Washington Post: Ông Trump nghĩ mình bị ông Hegseth lừa về chuyện đạn dược - Ảnh 1.

Ông Hegseth ngồi cạnh ông Trump trong cuộc họp nội các tại Trại David ngày 31-7 - Ảnh: AFP

Ngày 6-8, báo Washington Post dẫn hai nguồn thạo tin khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi giận và chất vấn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về thông tin Mỹ thiếu đạn dược ở Trung Đông.

Cụ thể, sự bực bội của ông Trump đã bùng lên bên lề cuộc họp nội các tại Trại David (khu nghỉ dưỡng miền quê của các Tổng thống Mỹ) ngày 31-7. 

Ông Trump cho rằng mình đã bị lừa dối về tình trạng thiếu hụt đạn dược, chất vấn vì sao lại có chuyện đó và gằn giọng với ông Hegseth rằng ông tưởng vấn đề này "đã được xử lý xong".

Bị ông Trump hỏi dồn, ông Hegseth đã tự bào chữa và đổ lỗi cho cấp phó của mình là ông Stephen Feinberg. Ông cho rằng ông Feinberg đã vừa để xảy ra tình trạng thiếu hụt, vừa không báo cáo đầy đủ vấn đề này cho Tổng thống.

Trong vài ngày qua, nhiều viện nghiên cứu và báo đài lớn của Mỹ đồng loạt dẫn nguồn thạo tin khẳng định dự trữ khí tài tấn công tầm xa của Mỹ đã gần như cạn sạch sau 5 tháng giao tranh với Iran. 

Trong số này có những khí tài đóng vai trò chủ lực như tên lửa hành trình Tomahawk, Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), tên lửa tấn công chính xác (PrSM)… Kể cả một vài dòng tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD cũng đang hết nhanh chóng.

Chính tình trạng thiếu hụt này là một phần lý do dẫn đến quyết định hủy "đợt tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến 2" nhắm vào Iran ngày 3-8 của ông Trump.

Washington Post khẳng định cuộc đấu khẩu tại Trại David cho thấy ông Trump đang ngày càng mất kiên nhẫn với ông Hegseth.

Theo nhiều quan chức, ông Hegseth chính là người cổ vũ mạnh mẽ và thuyết phục ông Trump rằng việc đánh Iran hồi cuối tháng 2 sẽ mang về chiến thắng nhanh gọn và tương đối dễ dàng.

Phản hồi những thông tin trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: "Đây là tin giả 100%. Chuyện đó chưa từng xảy ra. Và Tổng thống Trump hoàn toàn tin tưởng Bộ trưởng Hegseth".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng cho rằng không có chuyện ông Hegseth đánh lừa về tình hình đạn dược hay đổ lỗi cho ông Feinberg.

Theo ông Parnell, các thông tin về kho dự trữ cạn kiệt và bất đồng nội bộ là "bịa đặt". Ông nhấn mạnh thêm: "Bộ trưởng Hegseth sẽ không đi đâu cả".

Trước đó, Nhà Trắng đã dẫn lời ông Trump khẳng định Mỹ có "nhiều đạn dược hơn bất kỳ nước nào trên thế giới", thậm chí "nhiều hơn mức cần thiết".

Washington Post: Ông Trump nghĩ mình bị ông Hegseth lừa về chuyện đạn dược - Ảnh 3.Reuters: Mỹ đã cạn kho tên lửa chính xác tầm xa sau 5 tháng chiến sự với Iran

Sau 5 tháng đánh Iran, kho tên lửa chính xác tầm xa ATACMS và PrSM của Mỹ cạn kiệt, trong khi khí tài phòng không như Patriot và THAAD cũng không còn nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất