- Sưa mới chỉ là... dự án, lấy đâu mà canh? Đây là ra trường học, ngủ giữ chỗ để sáng mai kịp lấy đơn xin học cho thằng út.
- Thế thì chuyện này tất nhiên là quan trọng hơn trồng cây sưa rồi. Nhưng xem ra “đạo cụ” của ông anh còn thiếu, nhỡ xảy ra việc lại lúng túng...
- Mền, chiếu, chai dầu gió, bình nước trà... Trang bị tận răng thế này thì thiếu cái gì? Hà hà... hay là bác lại đòi xị rượu để anh em mình đối ẩm qua đêm! Không được đâu, lỡ say ngủ quên luôn thì chết!
- Vậy là ông anh thiếu cập nhật thông tin rồi! Không thấy cảnh các bác phụ huynh chen nhau đạp đổ luôn cổng trường mới vài ngày trước à? Rút kinh nghiệm, chen lấn “khủng bố” như thế thì thân hình còm nhom như ông anh chịu sao nổi, bởi thế phải cần một cái thang. Khi cần cứ nhờ cái thang đó mà vượt tường trèo vào, bảo đảm đến đích sớm nhất và an toàn.
- Ý kiến hay! Nghĩ cũng ngộ, mình đã cất công đến xếp hàng ngủ từ đêm trước mà vẫn chưa chắc ăn. Chà nếu cứ cái đà này, khi thằng con vào đại học, chắc tui cũng đạt trình độ “siêu cấp” về... vượt tường!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận