- Cần gì ra rạp hả ông, ngày nào lại không có chuyện này. Nó còn ly kỳ, hấp dẫn hơn phim hình sự, lấy nước mắt hơn phim Hàn, cười méo miệng hơn cả phim hài và rùng rợn hơn cả phim kinh dị Việt... Này nhé, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà “thiếc tặc” đào cả đường hầm xuyên thung lũng Tình Yêu, còn chính quyền sở tại bất lực không là bi hài kịch à. Rồi chiếc xe chở khách tăng tốc bất ngờ làm 34 người tử nạn dưới lòng Sêrêpốk, sét đánh vào mìn và lở núi làm chết chín người là không đau đớn à. Còn tài nghệ kinh doanh siêu phàm của mấy ông ngoại làm Vinalines hiện nợ 36.000 tỉ đồng, ông nghe có rùng rợn không?
- Ông đừng kể nữa để tôi đoán nhé, ly kỳ hấp dẫn chắc là chuyện mấy cô diễn viên, người mẫu thay nhau cởi, rồi cảnh giường chiếu tràn ngập trong phim phải không?
- Cái đầu ông dạo này bị nhiễm rồi nhé. Ly kỳ là thanh tra ròng rã hàng tháng trời vậy mà có ông ngoại vẫn được bổ nhiệm. Rồi kết thúc thanh tra, chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra, ra lệnh bắt tạm giam... vậy mà ông ngoại đó vẫn ung dung trốn thoát trước một ngày, buộc phải ra lệnh truy nã.
- Ý ông là...
- Nếu kiểm soát được thì những chuyện như vậy liệu có xảy ra không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận