07/08/2025 11:12 GMT+7

Vượt lũ dữ cáng người đi cấp cứu

Trưởng bản Giàng A Chếnh bê bết mồ hôi, bùn đất trong chiếc áo bảo hộ lao động dày cộm, cái chân chưa hết đau sau lần cứu hộ đưa ba người trong bản đi cấp cứu.

Vượt lũ dữ - Ảnh 1.

3 nạn nhân bị thương ở bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình (Điện Biên) được gánh vượt qua hàng chục điểm sạt lở đi cấp cứu - Ảnh: NVCC

Cuộc cứu hộ hai ngày một đêm vượt qua suối lũ và hàng chục điểm sạt lở để giành giật mạng sống của ba người ở bản Tìa Mùng thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Hôm sau, chưa kịp nghỉ ngơi, người dân và bác sĩ lại tiếp tục cáng người bệnh vượt qua sạt lở đi cấp cứu...

Gần một tuần sau trận lũ ống kinh hoàng quét qua bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình (Điện Biên), dân bản chưa hết bàng hoàng. Mưa dông kéo về trên đỉnh núi, dưới bản í ới gọi nhau chạy đi tìm chỗ trốn. Sáng 1-8, trận lũ ống từ sườn núi sau bản ập xuống cuốn phăng 8 ngôi nhà, hơn chục nhà khác xiêu vẹo không còn ở được. Cả bản 70 hộ dân buộc phải đi tìm bản mới, Tìa Mùng coi như bị xóa sổ.

Trong điều kiện nào cũng phải cứu người. Mưa lũ, mất đường, mất điện càng vất vả hơn nhưng phải tìm mọi cách đưa họ đi cấp cứu. Không chỉ bệnh nhân bị thương do thiên tai, các các bệnh khác đến trạm y tế lúc nào cũng phải được cấp cứu kịp thời. Chúng tôi cố gắng không để vì điều kiện đường sá mà sức khỏe, tính mạng bệnh nhân bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Lò Văn Sơn

Vượt lũ dữ, xuyên đêm đưa người đi cấp cứu

Sáng hôm ấy, mới 6h, nhiều nhà trong bản chưa dậy nổi lửa. Trưởng bản Giàng A Chếnh nghe tiếng con khe không chảy nước như bình thường. Trong tiếng ù ù ào ào của mưa rừng, có tiếng cây gãy, có cả tiếng những hòn đá lăn.

Anh lôi chiếc loa của bản ra gọi mọi người sơ tán. Mất điện, loa không kêu, A Chếnh chạy lên nhà Bí thư chi bộ Giàng Só Nhìa thì bùn đất ở đâu đã đùn về muốn đè sập bức tường sau nhà Só Nhìa.

Anh hét bằng tiếng Mông giục mọi người chạy ra khỏi nhà rồi chạy tiếp sang nhà khác. Chỉ vài phút, cả Tìa Mùng như đàn chim vỡ tổ. A Chếnh dẫn gần 30 đứa trẻ chạy sang mảnh nương kế bên bản. Chỗ này, khe nước nhỏ gần mảnh nương chảy mạnh, Chếnh dẫn mọi người chạy ngược lên con dốc phía đầu bản.

Vượt lũ dữ - Ảnh 2.

Sạt lở, suối lũ hiểm nguy nhưng mọi người đồng lòng cứu giúp người gặp nạn - Ảnh: NVCC

Rồi một tiếng ầm như sấm đánh trong rừng lũ ống từ khu rừng phòng hộ sau bản lao xuống... Tiếng đá lăn, tiếng cột nhà gãy, tiếng cây đổ, và cả tiếng ào ào giận dữ của con lũ át cả tiếng khóc thảng thốt của lũ trẻ.

Bản Tìa Dình chỉ còn lại một bãi bùn lưng chừng núi. Dân bản hò nhau tìm người. Có tiếng kêu dưới mái nhà đổ, mọi người chạy lại. Trong đống đổ nát ở nhà Vàng Thị Cú, ba người nhăn nhó đau đớn bên dưới . Người gãy chân, người gãy tay, người gãy xương sườn...

A Chếnh gọi điện lên ủy ban xã, anh được lệnh đưa bệnh nhân lên trạm xá cấp cứu ngay!

Lúc ấy chừng 7h sáng, mọi người xỏ cái đòn qua cái chăn buộc túm làm cáng đưa người lên trạm y tế. Đoạn đường từ bản vượt dốc đến trạm y tế gần 7 cây số, sạt lở tứ tung. Hơn hai chục người khỏe nhất bản đội mưa khiêng bệnh nhân đi cấp cứu.

Vượt hơn 5 điểm sạt lở và 3 con suối lũ vắt ngang đường, đến đầu một xóm nhỏ thì cán bộ trạm y tế đợi sẵn, mang đồ sơ cứu băng bó cho ba người nhà Vàng Thị Cú.

"Phải đưa nó lên tuyến trên, nặng thế này nguy mất!" - anh cán bộ trạm vội vã khoác áo mưa rồi gọi điện lên Trung tâm Y tế Na Son (huyện Điện Biên Đông cũ). Hai chục người dân bản tiếp tục cùng y bác sĩ đưa bệnh nhân đi tiếp. Ba người đã có biểu hiện sốc vì đau...

Vượt lũ dữ - Ảnh 3.

Người dân ở xã Mường Luân đưa người thân đi bệnh viện - Ảnh: VŨ TUẤN

Cán bộ y tế ngược núi sạt lở đưa người đi viện

Khoảng 8h sáng 1-8, Trưởng trạm y tế xã Mường Luân (Điện Biên) Lò Văn Sơn nghe cuộc gọi của lãnh đạo Trung tâm Y tế Điện Biên Đông điều động lực lượng hỗ trợ xã Tìa Dình đưa bệnh nhân cấp cứu.

Lúc này, ông Sơn đang ở bản Luân Giói (xã Mường Luân), lên Tìa Dinh chừng hơn 20 cây số. Lũ quét, sạt lở khắp nơi, con sông Mã gầm gào dâng nước cuốn phăng đoạn quốc lộ 12 qua bản Pá Vạt ngay đầu đường rẽ lên Tìa Dình.

Ông Sơn cùng ba điều dưỡng của trạm y tế gói đồ sơ cứu lên đường. "Được sự điều động của lãnh đạo trung tâm y tế là chúng tôi đi ngay! Đó là nhiệm vụ cứu người. Mặc dù đường sá sạt lở, điện thoại mất sóng, phải đi bộ, nhưng cũng phải tìm mọi cách để đi còn đưa bệnh nhân cấp cứu" - bác sĩ Lò Văn Sơn nói.

Đường lên Tìa Dình hôm ấy phải qua từng đám bùn, bước lạc chân là ngập tới bụng, trượt chân thì xuống vực, còn chẳng may hơn nữa thì đống bùn nhão trên ta luy âm ập xuống...

Đi hơn 8 giờ đồng hồ cũng tới được trạm y tế Tìa Dình. Ông Sơn cùng anh em xử trí chống sốc cho ba người bị thương. Tiên lượng không tốt, phải chuyển tuyến ngay!

Người nhà trong bản, bác sĩ, cán bộ Đoàn, thanh niên quyết tâm đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Quãng đường từ trạm y tế Tìa Dình lên Trung tâm Y tế Điện Biên Đông hơn 40 cây số. Nhưng cả 40 cây số là đường sạt lở. Cứu người là trên hết! Mọi người tiếp tục đội mưa đi.

"Có những điểm bùn ngập tới đùi, anh em vừa lết đi trong bùn vừa khiêng cáng. Cây đâm rách quần, chảy máu... Có đoạn phải nghiêng nạn nhân vòng sang bên ta luy âm, sẩy chân là xuống vực" - ông Sơn kể.

Đi người không qua khu vực sạt lở đã khó, đoàn người lại cáng thêm người trên vai. Cứ lần giẫm nhầm chỗ, thụt tới gối, chiếc cáng lắc lư là bệnh nhân kêu lên đau đớn. Rồi những đoạn sạt lở, người đi trước dò đường, người đứng sau quan sát, có động là hô nhau dừng lại, quay đầu...

2h sáng hôm sau, đoàn người đưa được bệnh nhân ra đến bản Suối Lư, cách Trung tâm Y tế Điện Biên Đông chừng 20 cây số. Xe cấp cứu đến được đây, ba người như được giành lại mạng sống từ tay tử thần.

Đoàn người bước thấp bước cao dò dẫm trở về trong đêm. Trưa hôm sau, họ về đến bản, bắt tay vào thu dọn những gì còn sót lại.

20 người dân ở Tìa Mùng, cán bộ Đoàn xã chân tay tứa máu. "Nguy hiểm lắm! Nhưng mình không đưa nó đi thì nó không sống được, phải cố thôi!" - Trưởng bản Giàng A Chếnh nói.

Ông Lò Văn Sơn về đến trạm y tế mường Luân, cái chân đau ê ẩm lại tiếp nhận một bệnh nhân khác.

Sáng 5-8, ông Vì Văn Tiếp ở bản Mường Luân 2 bị lưỡi máy cắt cỏ gãy cắm vào đùi. Vết thương nặng, chảy nhiều máu, ông Tiếp chỉ kịp kêu lên vài tiếng cầu cứu hàng xóm rồi lịm đi.

Khi ấy, anh Lò Văn Hiệp, hàng xóm, chạy đến dìu ông Tiếp vào nhà, băng bó tạm rồi lấy xe máy chở ông ra trạm y tế.

"Bệnh nhân bị sốc do đau, phải xử trí trước..." - bác sĩ, điều dưỡng của trạm y tế Mường Luân lại bắt tay vào việc. Họ rửa vết thương, băng bó rồi gấp rút liên hệ với trung tâm y tế. Bác sĩ Sơn và ba điều dưỡng lại tiếp tục cáng bệnh nhân lên đường.

Lúc này, đường từ Mường Luân ra cầu Pá Vạt bị lũ cuốn. Đoàn người nép vào bên đường, lội qua đám bùn nhão nhoét bước đi.

Đến khu vực bản Pá Vạt (xã Mường Luân), cả đoạn quốc lộ đã thành dòng sông. Con sông Mã nước đục ngầu, sủi bọt, cây cối ở đâu lại đổ về báo hiệu một trận lũ mới.

Phía bên kia, máy xúc và xe tải đang đổ những khối đá lớn xuống lòng sông để làm lại đường. Chỉ còn một lối đi lầy lội, xe máy phải khiêng. Hơn chục anh công an đợi sẵn ở hai đầu, người khiêng hàng, người khiêng xe máy giúp dân qua đoạn đường hỏng.

Đoàn người cấp cứu được ưu tiên lội bùn sang trước, kịp đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu...

Lội ngược trở về đã sang chiều, bác sĩ Lò Văn Sơn không áo blouse, ướt đẫm mồ hôi, quần xắn móng lợn, bê bết bùn đất. Những người khác cùng chung sức giúp bệnh nhân đều đã kiệt sức, nhưng ai cũng nở nụ cười...

Vượt lũ dữ cáng người đi cấp cứu - Ảnh 4.Lũ quét Làng Nủ: 'Sự sống nảy sinh từ cái chết... không để ai bị bỏ lại phía sau'

Sau hơn ba tháng, từ vùng thảm họa, Làng Nủ đã tái sinh với những ngôi nhà mới, những nụ cười mới, cuộc sống đã hồi sinh từ “vùng đất chết” bằng sự đoàn kết, tương thân tương ái của cả dân tộc và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên