Nhóm A đi xe máy, đến trước để chuẩn bị dựng sân khấu, tập dượt các tiết mục. Nhóm B thuê xe đi sau chở theo quà bánh. Buổi văn nghệ diễn ra ấm áp, lung linh.
Các em nhỏ ra về bé nào cũng tươi cười rạng rỡ. Chuyến đi lẽ ra trọn vẹn nếu như không có một nhóm bạn vui quá trớn.
Sau một ngày lái xe đường trường, dựng sân khấu, tập dượt mệt nhoài, các thành viên nhóm A dọn chỗ ngủ sớm. Riêng các thành viên nhóm B mới đến còn đầy năng lượng bèn tụ tập mua rượu uống, đàn ca hát xướng.
12g khuya, các bạn hát những bài tập thể tạo không khí gắn kết anh em. 1g sáng, chủ đề chuyển sang nhạc chế. Rượu ngấm, những bản nhạc chế “mặn” dần...
Không còn bài nhạc chế nào để hát tiếp, “chương trình giao lưu” chuyển sang kể tiếu lâm mặn, đem chuyện 18+ trêu ghẹo, bông đùa nhau.
Một thành viên nhỏ tuổi chớp mắt hỏi chị lớn hơn ngồi cạnh: “Mấy anh chị nói vậy là sao mà mọi người cười dữ vậy chị?”. Cả đám cười rần rần. Lại ngật ngưỡng nói cười.
Năm lần bảy lượt, trưởng nhóm A hết nhắc nhở đến gắt gỏng yêu cầu các bạn giảm âm lượng để các thành viên khác nghỉ ngơi nhưng tất thảy đều vô dụng.
3g30 sáng, các thành viên nhóm B cũng đuối sức do rượu, lục tục rã đám...
Chuyến đi kết thúc, hai nhóm thề không bao giờ đi cùng nhau nữa.
Cũng mới đây, trưởng một nhóm thiện nguyện trẻ đăng status thông báo đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị chuyến phượt, mang quà cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.
Để minh họa sự vui mừng, anh chàng đăng kèm tấm hình mình phóng vù vù trên đường, đầu không đội mũ bảo hiểm.
Ngay sau đó, một người chơi Facebook lớn tuổi lên tiếng nhắc nhở trong phần bình luận. Chú nói bạn cần giữ gìn hình ảnh. Nhóm thiện nguyện đại diện cho lối sống đẹp nên mỗi hành vi, cách ứng xử cũng cần đẹp.
Có khi “con sâu” là một số thành viên thiếu ý thức. Cũng có khi “sâu” chỉ là những hành vi nhỏ nhặt, xuất phát từ sự vô tư của người trẻ tuổi.
Dù cố ý hay vô tình, “sâu” cũng làm rầu nồi canh mà cả tập thể đã dày công đi chợ, thổi lửa, nấu nướng nêm nếm.
Nói ngắn gọn như chú nọ, đã chọn lối sống đẹp, các bạn trẻ cố gắng “đẹp đều” để hành động đẹp của mình được trọn vẹn và niềm vui không bị đục khoét bởi những hành vi vui quá trớn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận