19/07/2007 16:31 GMT+7

Vui lạ thế giới

 TRUNG LÊ (Theo CM)
 TRUNG LÊ (Theo CM)

TTCT - Tháp truyền hình thành phố Hardin, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, vùng đông bắc Trung Quốc, có thêm tiết mục hấp dẫn - Trò chơi đởm lược: một ghế xích đu lắc lư giữa không trung ở độ cao 210m.

Trò chơi đởm lược!

XsATX401.jpgPhóng to
TTCT - Tháp truyền hình thành phố Hardin, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, vùng đông bắc Trung Quốc, có thêm tiết mục hấp dẫn - Trò chơi đởm lược: một ghế xích đu lắc lư giữa không trung ở độ cao 210m.

Từ năm 2000, “ngọn tháp rồng” này sừng sững nhìn xuống 5 triệu dân thành phố từ chiều cao 336m. Đó là tòa nhà khung thép cao thứ nhì thế giới, hơn tháp Eiffel 12m. Tại Trung Quốc, các ngọn tháp truyền hình đang thi nhau mọc lên tranh đua về độ cao. Cao nhất hiện nay là tháp Thượng Hải với 468m. Tại thành phố Quảng Châu, người ta đang chuẩn bị xây một tháp truyền hình mới cao kỷ lục thế giới 610m, sẽ đi vào hoạt động năm 2010.

Thám hiểm đại dương sao mộc

OwhPxxdZ.jpgPhóng to

Trong tương lai, DEPTHX của NASA sẽ thám hiểm các đại dương ngầm dưới lớp nước đá của vệ tinh sao Mộc, để tìm sự sống ngoài Trái đất. Trong lúc chờ đợi, robot này đã thử nghiệm khả năng lặn hụp của mình tại Mexico.

Tháng 5-2007, lần đầu tiên nó đo được chiều sâu của vực Zacaton, sâu 318m, tại vịnh Mexico. Zacaton là hang đá vôi dùng làm hồ chứa nước ngọt vào thời người Mayas, nay đã bị sụp xuống đáy biển.

Đỡ đẻ lúc 3 tuổi!

oMbwzgJw.jpgPhóng to

Chú bé Romain, ở Rouen (Pháp), không bao giờ quên ngày ra đời của hai đứa em song sinh. Một buổi sáng tháng 5-2007, chú ở nhà một mình khi mẹ bắt đầu chuyển dạ.

Thoạt tiên, chú giúp mẹ bằng cách đi tìm điện thoại. Rồi em bé đầu tiên xuất hiện! Không hề sợ hãi, Romain chạy tìm khăn và bông gòn. Cuối cùng xe cấp cứu đến, và em bé thứ hai ra đời tại Bệnh viện phụ sản Mont-Saint-Aignan.

Hiện chỉ còn 1-2% phụ nữ Pháp sinh tại nhà với sự trợ giúp của cô mụ.

Lâu đài của quỉ Dracula trị giá bao nhiêu?

owxiVilH.jpgPhóng to
Lâu đài Dracula được tái hiện trong một bức tranh

Trong các bộ phim Dracula, tòa lâu đài của ác quỉ hiện hình lúc nửa đêm về sáng luôn là một cảnh âm u rợn người với bầy dơi bay chập choạng.

Đó là một tòa lâu đài trung cổ nằm cheo leo trên vách đá dựng đứng ở vùng Transylvania, Romania. Chủ nhân, ông hoàng Vlad l'Empaleur, thế kỷ 15, từng là một người thích tra tấn kẻ thù bằng những hình phạt dã man.

Sự tàn ác của ông ta đã khiến nhà văn Ireland Bram Stoker nghĩ ra nhân vật Dracula cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên (1897). Nhờ hình tượng chuyên hút máu người này, mỗi năm có gần nửa triệu du khách và các đoàn làm phim tìm đến, mang lại cho Romania một khoản lợi không nhỏ.

Trong những năm 1920, tòa nhà trở thành sở hữu của hoàng gia Romania, nhưng đến năm 1948 thì bị nhà nước sung công. Tháng 5-2006, Chính phủ Romania quyết định giao trả cho hậu duệ hoàng tộc, kiến trúc sư Dominic de Habsbourg hiện sống ở Mỹ. Nhà kiến trúc 69 tuổi này đang rao bán tòa nhà với giá 135 triệu USD.

 TRUNG LÊ (Theo CM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất