24/09/2025 13:42 GMT+7

Vụ việc gây bức xúc: Bắt một người trong vụ cướp điện thoại của người khuyết tật bán hàng bên đường

Bà T. bị khuyết tật ở chân đang ngồi bán rau, để điện thoại trên sạp hàng thì đôi nam nữ chạy xe máy tới giật điện thoại. Một ngày sau vụ việc, bà T. đã qua đời do bệnh nền từ trước.

Vụ việc gây bức xúc: Bắt một người trong vụ cướp điện thoại của người khuyết tật bán hàng bên đường - Ảnh 1.

Trúc và Đạt, hai người được xác định đã gây ra vụ giật điện thoại của bà T. - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-9, thông tin từ UBND phường Long An, Tây Ninh cho biết lực lượng công an phường đã xác minh được đôi nam nữ cướp điện thoại của một phụ nữ bán rau, thịt xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17h47 ngày 21-9, bà T. bị khuyết tật ở chân, đang ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ tại khu phố Hướng Bình 1, phường Long An thì một đôi nam nữ chạy xe máy đến hỏi mua ổi.

Lúc này, bà T. để điện thoại trên sạp. Người phụ nữ ngồi sau xe máy giả vờ hỏi một hồi thì đưa tay giật điện thoại của bà T., rồi người đàn ông lái xe máy chạy đi.

Đến khoảng 9h ngày 22-9, người trong gia đình phát hiện bà T. đã tự vẫn trong phòng ngủ.

Tuy nhiên do bà T. bị tật nguyền và lao phổi nặng nên gia đình đã lo hậu sự, đến chiều 23-9 mới đi trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Long An đã xác minh hai người cướp điện thoại của bà T. là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (32 tuổi, quê Hòa Hưng, An Giang).

Cơ quan điều tra đã đưa Trúc về làm việc. Bước đầu Trúc khai nhận trưa 21-9, Đạt chạy xe máy chở Trúc đi thuê phòng nghỉ ở phường Long An.

Cả hai cần tiền tiêu xài nên bàn bạc nhau đi tìm cách cướp giật tài sản.

Chiều 21-9, sau khi trả phòng nghỉ, Đạt chở Trúc đi ngang nơi bà T. bán hàng thì Đạt nói Trúc giả vờ hỏi mua rồi giật điện thoại.

Trúc đồng ý, Đạt liền chạy xe máy vòng lại và Trúc vờ mua 1kg ổi. Khi phát hiện bà T. là người khuyết tật, không có khả năng kháng cự nên Trúc ra tay giật lấy điện thoại rồi Đạt tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, cả hai đi đến một tiệm cầm đồ, Đạt vào cầm điện thoại và nói với Trúc là được 300 ngàn đồng. Đạt giữ tiền, mua cho Trúc một chai nước ngọt và một thẻ cào điện thoại 20 ngàn đồng rồi cả hai kiếm nhà nghỉ thuê ở.

Đến 9h ngày 23-9, Đạt tiếp tục rủ Trúc đến khu vực bệnh viện tỉnh để tìm tài sản lấy trộm, Trúc không đồng ý nên Đạt bỏ đi.

Vụ việc gây bức xúc: Bắt một người trong vụ cướp điện thoại của người khuyết tật bán hàng bên đường - Ảnh 3.

Vụ việc được camera ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm Đạt.

Về cái chết của bà T., cơ quan chức năng cho biết lúc nhỏ bà từng bị sốt bại liệt, từng được giám định là chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, sống cùng mẹ ruột tại nơi bà bán rau, thịt.

Bà bị lao phổi nên khi bà qua đời, gia đình đã tự tổ chức lo hậu sự. Sau đó người thân trong gia đình đăng tải clip lên mạng xã hội. Clip kèm nội dung cho rằng bà T. bị mất điện thoại buồn nên qua đời đã tạo dư luận lớn.

Truy tìm đôi nam nữ giật điện thoại của người khuyết tật ngồi bán rau ở Long An - Ảnh 2.Khởi tố người đàn ông nhiều lần cướp giật vé số của người bán dạo

Thà lấy vé số trên tay của bà Anh và hỏi: bà còn vé số không? Bà Anh nói hết rồi thì đối tượng cầm vé số tăng ga bỏ chạy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất