21/04/2007 04:06 GMT+7

Vụ tranh chấp tài sản của cố tỉ phú Hong Kong: Thầy bói "vớ bẫm" 4,2 tỉ USD?

HIẾU TRUNG (Theo Reuters, AFP, China Daily)
HIẾU TRUNG (Theo Reuters, AFP, China Daily)

TT - Dù đã qua đời nhưng người phụ nữ giàu nhất châu Á, cố nữ tỉ phú Nina Wang, vẫn tiếp tục gây ra những cuộc tranh cãi bất tận.

pFeiHitb.jpgPhóng to
Bà Nina Wang và mẫu búp bê nhại theo hình ảnh bà ngoài đời - Ảnh: Reuters

Ngày 19-4, cả Hong Kong bị sốc khi giới truyền thông thành phố đưa tin: theo di chúc lập ngày 16-10-2006, người thừa kế toàn bộ tài sản khổng lồ, trị giá hơn 4,2 tỉ USD, của bà Wang sẽ là thầy bói Chan Chun Chuen chứ không phải gia đình bà.

Trước khi thông tin này được công bố, chẳng ai tại Hong Kong biết gì về người đàn ông 47 tuổi này, ngoại trừ việc Chan là thầy xem tướng số cho bà Wang và từng theo học ngành y tại Canada. Mới đây, người đại diện của Chan tuyên bố “lấy làm vinh dự vì sự tin tưởng của bà Wang”, và sẽ “tôn trọng những giá trị mà bà Wang theo đuổi trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống”. Tờ di chúc của bà Wang, được viết bằng tiếng Anh, khẳng định Chan sẽ sử dụng tài sản của bà “một cách hợp lý”.

Tất nhiên gia đình bà Wang, hai người em gái và một em trai (bà Wang không có con cái) không thể chấp nhận quả đắng như vậy. Ngày 20-4, tờ South China Morning Post đưa tin gia đình bà Wang đã đưa đơn kiện lên tòa án Hong Kong đòi quyền thừa kế. Theo luật sư Albert Ho, một chuyên gia về luật thừa kế tài sản tại Hong Kong, nhiều khả năng tòa án sẽ chấp nhận đơn kiện dựa trên lập luận là bà Wang, suy sụp tinh thần vì bệnh tật, có thể đã bị Chan thao túng và gây ảnh hưởng. “Nếu phát hiện bằng chứng một cá nhân lợi dụng sự tin tưởng của bệnh nhân để làm lợi bất chính thì tòa án có thể sẽ hủy bỏ di chúc” - ông Ho khẳng định.

Một số nguồn tin cho biết gia đình bà Wang đang nắm trong tay “bằng chứng quan trọng” chống lại thầy bói Chan. Cũng cần nhắc lại là trước đó, vào năm 2002, bà Wang từng lập di chúc chuyển giao toàn bộ tài sản của bà vào quĩ từ thiện do công ty bà sáng lập. Các chuyên gia pháp luật nhận định cuộc chiến pháp lý vì khối tài sản 4,2 tỉ USD này sẽ diễn ra trong một thời gian dài và còn tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Bà Wang qua đời vào ngày 3-4 ở tuổi 69 vì căn bệnh ung thư. Sinh tại Thượng Hải, bà trở thành người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của người chồng sau này Teddy Wang. Gia tộc Wang chuyển đến Hong Kong và thành lập Công ty hóa chất Chinachem, một trong những tập đoàn lớn nhất Hong Kong. Năm 1948, hai người gặp lại nhau và kết hôn năm 1955. Sóng gió bắt đầu xảy ra đối với gia đình bà Wang vào năm 1983 khi chồng bà bị bắt cóc và chỉ được thả sau khi bà Wang trả món tiền chuộc 11 triệu USD.

Năm 1990, ông Wang lại bị bắt cóc và mất tích. Bà Wang lên nắm quyền tại Tập đoàn Chinachem và biến nó thành một tập đoàn địa ốc khổng lồ. Năm 1999, nhà chức trách Hong Kong công nhận ông Teddy Wang đã chết dù không phát hiện thi thể ông. Từ đó, bà Wang bắt đầu cuộc chiến pháp lý giành quyền kiểm soát Chinachem kéo dài ròng rã tám năm với bố chồng Wang Din Shin, và cuối cùng bà giành thắng lợi vào năm 2005.

Dù rất giàu có, nhưng tại Hong Kong, bà Wang nổi tiếng bởi tính tiết kiệm. Mỗi tháng, chi phí sinh hoạt và mua sắm của bà chỉ khoảng 380 USD.

HIẾU TRUNG (Theo Reuters, AFP, China Daily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên