
Các nhân viên tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân giữa đống đổ nát - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CNA, ngày 2-10, lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập Trường nội trú Al Khoziny ở Indonesisa thông báo không còn phát hiện dấu hiệu sự sống nào dưới đống đổ nát, trong khi vẫn còn 59 người đang mất tích.
Ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, cho biết tại buổi họp báo ngày 2-10: "Chúng tôi đã sử dụng thiết bị hiện đại như máy bay không người lái có cảm biến nhiệt. Tuy nhiên về mặt khoa học, không còn dấu hiệu sự sống nào".
Chiến dịch cứu hộ diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn. Ông Mohammad Syafii, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ quốc gia, cho biết: "Bất kỳ rung chấn nào tại một khu vực đều có thể ảnh hưởng đến khu vực khác, vì vậy chúng tôi phải đào hầm từ dưới đất lên để tiếp cận nạn nhân".
Tuy nhiên công việc đào hầm cũng gặp rào cản lớn do kết cấu bê tông phức tạp khi các đường hầm chỉ có thể rộng khoảng 60cm. Máy bay không người lái và các thiết bị cảm biến chuyển động đã được triển khai nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả tích cực.
Ngày 2-10, một cần cẩu lớn đã được đưa vào để nâng các mảnh vỡ nhẹ nhằm tránh gây sập thêm. Chính phủ cũng đã cho phép sử dụng thiết bị hạng nặng sau khi nhận được sự đồng thuận từ thân nhân các nạn nhân mất tích.
"Chúng tôi sẽ làm việc với sự cẩn trọng cao độ", ông Pratikno - Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia khẳng định.
Tính đến nay, 5 người đã được xác nhận tử vong. Trong số hơn 100 người bị thương, vẫn còn hơn 25 người đang điều trị tại bệnh viện, nhiều người bị chấn thương sọ não và gãy xương.
Hầu hết học sinh trong tòa nhà là nam sinh từ lớp 7 - 12, độ tuổi từ 12 - 19. Các nữ sinh ở khu vực khác trong khuôn viên trường và đã kịp thời thoát ra ngoài, theo lời kể của những người sống sót.
Xe cứu thương luôn túc trực, nhưng cùng lúc, một lượng lớn túi đựng thi thể cũng đã được đưa đến hiện trường - một dấu hiệu cho thấy hy vọng đang dần lụi tắt.
Ông Suharyanto kết luận: "Chúng tôi thấy không còn khả năng tìm thấy người sống sót, nhưng chiến dịch vẫn sẽ tiếp tục thận trọng".

Tại hiện trường, hàng trăm thân nhân học sinh tập trung quanh bảng thông báo danh sách người sống sót, nhiều người vẫn hy vọng con em mình còn sống - Ảnh: REUTERS
Thảm kịch khi đang cầu nguyện
Ngày 29-9, Trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny, nằm tại thị trấn Sidoarjo, cách thủ đô Jakarta khoảng 780km về phía đông, đã bị sập.
Nguyên nhân được xác định là do nền móng không đủ vững chắc để chịu được công trình xây dựng đang diễn ra ở các tầng trên.
Vụ việc xảy ra khi hàng chục học sinh đang cầu nguyện và bị mắc kẹt dưới đống bê tông đổ sập.
Tính đến chiều 1-10, có 5 người được cứu sống khỏi hiện trường. Tuy nhiên ông Abdul Muhari, người phát ngôn của cơ quan cứu hộ, cho biết còn 59 người đang bị kẹt, dựa trên danh sách vắng mặt và các báo cáo người mất tích từ gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận