21/05/2012 12:10 GMT+7

Vụ nổ gas ở Bình Dương: nạn nhân thứ 7 tử vong

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TTO - Ngày 21-5, bác sĩ Ngô Đức Hiệp - khoa bỏng - tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - cho biết chị Phan Thị Mai Hậu (28 tuổi, quê Đồng Tháp) đã qua đời sau một tháng rưỡi nằm viện vào lúc 4g10 sáng cùng ngày.

Nổ gas ở Bình Dương: nạn nhân thứ sáu tử vongNổ gas ở Bình Dương: thêm 3 người tử vongNổ gas: 1 người tử vong, 10 người nguy kịch

2tz4Ah5F.jpgPhóng to
Nạn nhân trong vụ nổ gas phải băng bó hầu như toàn bộ cơ thể vì diện tích bỏng lớn - Ảnh: Đại Việt

Theo bác sĩ Hiệp, chị Hậu bị vết bỏng lửa gas quá nặng với diện tích 77%, độ sâu 56%. Bệnh nhân Hậu gặp biến chứng nhiễm trùng huyết và tử vong trong tình trạng suy mòn phỏng, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, nhiễm trùng, nhiễm độc.

Đây là ca tử vong thứ bảy trong số 11 ca được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy từ tai nạn nổ gas tại P.An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương vào ngày 7-4.

Các nạn nhân đã lần lượt tử vong trước đó: chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, quê Đồng Tháp, mẹ nạn nhân Trương Thị Mỹ Nương) qua đời ngày 8-4, chị Lê Thị Mai Hương (34 tuổi, quê Bình Dương) qua đời ngày 14-4, anh Đỗ Văn Thành (27 tuổi, quê Thanh Hóa) qua đời ngày 15-4, ông Trương Văn Hộ (41 tuổi, quê An Giang) qua đời ngày 17-4, anh Lê Văn Việt (31 tuổi, quê Đồng Tháp, chồng chị Hậu) qua đời ngày 22-4 và chị Trần Thị Trết (28 tuổi, quê An Giang) qua đời ngày 30-4.

Ba nạn nhân: Tăng Hòa Mông (31 tuổi), Lâm Ngọc Diễm (26 tuổi) và Trương Thị Mỹ Nương (19 tuổi) đã xuất viện trước đó.

Nạn nhân duy nhất còn nằm viện là ông Luyện Hữu Hạnh (41 tuổi) trong giai đoạn phục hồi.

Tuy nhiên, vợ ông Hạnh cho biết hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn. Kể từ ngày xảy ra tai nạn, bà phải bỏ hết công ăn việc làm túc trực nuôi ông trong bệnh viện. Các chi phí phải vay mượn người thân nhưng cũng đã cạn kiệt.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên