14/02/2019 14:34 GMT+7

Vụ lật xe khách ở Khánh Hòa: 'Gãy xương sườn nhưng tôi tìm vợ trước tiên'

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Hành khách bàng hoàng kể lại giây phút ám ảnh trên chiếc xe khách biển số Thái Bình tông vào nhà dân, lật ngang trên quốc lộ 1 sáng 14-2.

Vụ lật xe khách ở Khánh Hòa: Gãy xương sườn nhưng tôi tìm vợ trước tiên - Ảnh 1.

Chị Đậu Thị Tú ngồi bên chăm sóc chồng bị gãy xương sườn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Đến 9h30 sáng 14-2, toàn bộ hành khách bị thương trên xe khách Tân Phương (tỉnh Thái Bình) tông vào nhà dân trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ngồi thẫn thờ bên giường chồng, chị Đậu Thị Tú cho biết chị cùng chồng lên xe sáng hôm qua tại Thái Bình vào Bình Dương làm công nhân. Đến khoảng 5 giờ sáng thì tài xế gọi cả xe dậy đánh răng rửa mặt.

"Xe chạy đến khoảng 6h thì tôi nghe thấy tiếng nổ đùng một cái. Tôi bật dậy ôm đầu cúi xuống. Ngóc đầu lên tôi thấy xe đâm vào nhà, đầu xe nát bét. Quá bất ngờ nên tôi chỉ kịp bám vào thành giường bên cạnh", vừa kể hai hàng nước mắt chị vừa rơi.

Nằm ngay giường phía trên, anh Nguyễn Hữu Nhượng (chồng chị Tú) bị hất văng sang hàng ghế đối diện, gãy 2 xương sườn. 

"Tôi bật dậy, biết gãy xương nhưng tôi phải tìm vợ trước tiên", anh Nhượng kể.

"Gượng đứng dậy tôi lật bới trong xe tìm vợ điên cuồng. Lúc nhìn thấy vợ lành lặn không sao tôi thấy vui sướng lắm", vợ anh Nhượng bật khóc khi nghe chồng kể lại.

"Hai vợ chồng phải giấu bố mẹ ở nhà để mọi người khỏi lo vì cũng không bị nặng lắm", chị Tú gạt hàng nước mắt kể.

Vụ lật xe khách ở Khánh Hòa: Gãy xương sườn nhưng tôi tìm vợ trước tiên - Ảnh 2.

Anh Lê Khánh Tùng trấn an người yêu - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Cũng tại bệnh viện, anh Lê Khánh Tùng đứng ngồi không yên bên giường cô người yêu bị chấn thương vùng chân.

Anh Tùng kể: "Lúc đó bọn em ngồi ghế sau cùng. Xe lật, cả hàng ghế sau ngã dúi dụi nằm đè lên nhau. Em khỏe ngoi lên được, đỡ từng người ra khỏi xe từ cửa kính sau đã vỡ. Dìu được vài người thì em thấy người yêu lúc đó đang nhăn nhó đau đớn".

"Chúng em lên xe sáng qua ở Thanh Hóa vì không mua được vé tàu vào Đồng Nai. Cũng định tính tối nay vào tới nơi sẽ dẫn người yêu đi chơi Valentine thì xảy ra chuyện này. Giờ phải lo cho Yến trước đã", anh Tùng ngồi bần thần trấn an người yêu.

Vụ lật xe khách ở Khánh Hòa: Gãy xương sườn nhưng tôi tìm vợ trước tiên - Ảnh 3.

Một em nhỏ ngồi bên mẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khoảng 6h sáng 14-2, tại km 1439 đoạn qua thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa), xe khách Tân Phương biển số 17B-01476 chạy theo hướng Bắc - Nam bị nổ lốp, tông vào nhà dân rồi lật ngang.

Ông Nguyễn Văn Dần - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa - cho biết xe khách 40 chỗ trên có 26 người được đưa đi nhập viện. Tài xế xe bị gãy chân. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đào Ngọc Thắng (50 tuổi) đang cầm lái.

Đến 9h, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang lấy máu và nước tiểu của tài xế để kiểm tra có hay không chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ lật xe khách ở Khánh Hòa: Gãy xương sườn nhưng tôi tìm vợ trước tiên - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Xe khách nổ lốp, tông nhà dân, khách dìu nhau ra khỏi xe Xe khách nổ lốp, tông nhà dân, khách dìu nhau ra khỏi xe

TTO - 6h15 sáng nay 14-2, xe khách Tân Phương (tỉnh Thái Bình) chạy theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1 thuộc thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị nổ lốp, tông vào nhà dân.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên