
Bị cáo Phạm Anh Tài, còn gọi Tài "đen", tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 26-5, tại phiên tòa sơ thẩm xử vụ cướp Ngân hàng Vietcombank, phòng giao dịch Hội Phú, Gia Lai, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã công bố cáo trạng truy tố Phạm Anh Tài (Tài "đen") và Lê Văn Ân.
Theo đó sau khi cướp được số tiền 1,9 tỉ đồng, 2 bị cáo đã tìm cách "rửa tiền" rồi chia nhau tiêu xài và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Cụ thể sau khi cướp tiền từ ngân hàng, 2 bị cáo mang về nhà đếm các loại tiền mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng là 1,85 tỉ đồng. Đối với số tiền có mệnh giá thấp hơn, cả hai không đếm.
Do sợ tiền của ngân hàng có số series khi sử dụng dễ bị phát hiện, nên cả hai đã mang túi tiền đón xe khách đi TP.HCM mua 20 chỉ vàng với tổng số tiền 334 triệu đồng, rồi mang sang tiệm khác bán được 303 triệu đồng, lỗ 31 triệu đồng.

Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân tại phiên xử - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 21-1, cả hai mang tiền về nhà chia mỗi người được 910 triệu đồng. Chia tiền xong, Ân mua chiếc xe máy của Tài với giá 10 triệu đồng để đi lại và đưa cho vợ là chị T.T.T.L. 70 triệu đồng, nói là tiền đòi nợ được, trả cho mẹ. Ân còn mua chiếc xe Cub 50 hết 9 triệu đồng và tiêu xài 6 triệu đồng.
Ngày 28-1, Ân mua 1 giỏ quà Tết, mở các hộp bánh kẹo để bỏ 830 triệu đồng vào hộp bánh, dùng băng dán dính lại. Ân hẹn gặp vợ và đưa giỏ quà cho chị này, nói là cầm về thắp hương, qua Tết thì lấy bánh cho con ăn. Theo lời chồng, chị L. mang giỏ quà chứa 830 triệu đồng về để bên bàn thờ ông Địa trong phòng khách.
Ngày 5-2, khi con Ân đòi ăn bánh nên được người lớn bóc giỏ quà bánh ra và tình cờ phát hiện số tiền rất lớn trong đó. Khi biết số tiền do Ân cướp ngân hàng, người nhà bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

Bị cáo Lê Văn Ân khai báo tại phiên tòa - Ảnh: TẤN LỰC
Còn Phạm Anh Tài sau khi chia tiền thì dùng 42 triệu đồng mua 1 chiếc xe đạp trợ lực điện, dùng 51,2 triệu đồng mua 3 chỉ vàng. Số tiền còn lại, Tài khai ngày 4-2 bị một người bán ma túy đá (chưa xác định được lai lịch) lừa lấy mất 700 triệu đồng.
Khi xét hỏi tại tòa, cả hai bị cáo giữ nguyên lời khai về việc sử dụng số tiền này và việc bị lừa mất như cáo trạng truy tố. Chị L., vợ Ân, cũng khai giống với nội dung cáo trạng truy tố về tình tiết trên.
Tách hồ sơ điều tra nội dung Tài "đen" khai bị lừa 700 triệu đồng
Đối với lời khai của Phạm Anh Tài về việc đã sử dụng số tiền 700 triệu đồng cướp được để mua ma túy nhưng không mua được và bị lừa mất tiền, cơ quan điều tra xác minh nhưng chưa làm rõ được nên đã quyết định tách tài liệu, chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra để xử lý sau.
Đại diện Phòng giao dịch Hội Phú, Vietcombank chi nhánh Gia Lai, cho hay số tiền phòng giao dịch bị cướp mất đến nay vẫn đang được cơ quan điều tra thu giữ, chưa được nhận lại và đề nghị sớm xử lý để được nhận lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận