22/11/2017 18:23 GMT+7

Vụ Chi Pu hát live bị ném đá: Thật hiếm những lời tử tế, động viên

ĐỖ TRƯỜNG
ĐỖ TRƯỜNG

TTO - Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam nhận định, không loại trừ chuyện lùm xùm gần đây về Chi Pu là chiêu PR 'bị ném đá mà truy cập vẫn tăng vèo vèo'.

...Chưa kể ai cũng có quyền thực hiện ước mơ, đam mê cá nhân.

Từ việc Chi Pu ra mắt ca khúc Từ hôm nay hồi tháng 10, bộc lộ khả năng thanh nhạc, cảm nhạc quá yếu, đến việc cô hát live trên sóng truyền hình trực tiếp trong Bữa trưa vui vẻ của VTV với nhiều nốt phô, chênh đã gây nên làn sóng phẫn nộ.

Mới đây, dư luận lại ngả chiều phản đối quan điểm của ca sĩ Minh Quân khi anh cho rằng cần bỏ phiếu cấm người khác đi hát.

Vụ Chi Pu hát live bị ném đá: Thật hiếm những lời tử tế, động viên - Ảnh 1.

Hình ảnh Chi Pu trong MV "Từ hôm nay".

Ngay sau khi Chi Pu tung MV Từ hôm nay, hàng loạt các ca sĩ trẻ đã cùng lên tiếng về giọng hát của cô. Hương Tràm - quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2012 - nhắn nhủ: "Không biết hát thì đừng mang nghề ca sĩ ra để kiếm tiền!".

Văn Mai Hương - á quân cuộc thi Vietnam Idol 2010 -phát biểu: "Xin phép không thể gọi là "ca sĩ đồng nghiệp" nổi. Một sự sỉ nhục thực sự cho những người làm nghề chân chính như tôi".

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê

TTO - Sau status được cho là Hương Tràm (đã xoáy) 'đá đểu' sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chi Pu, mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Thùy Minh cũng liệt Chi Pu vào hàng ngũ 'những nghệ sĩ không nên đi hát'.

Uyên Linh - quán quân Vietnam Idol 2010 - viết: "Tôi chưa nghe Chi Pu hát, nhưng nói thật tôi cũng chẳng muốn nghe, nói rõ hơn là nghe không nổi đâu". Chưa hết, Quốc Thiên còn nhận định: "Cầm mic lên là ca sĩ nhưng quan trọng là phải hát live được".

Ngay cả đàn chị Thu Minh cũng "vào cuộc": "Thẳng thắn mà nói khi xem clip Chi Pu, với giọng hát này, tôi xin lỗi chưa thể gọi em là ca sĩ".

Trước làn sóng "ném đá" giọng ca Chi Pu, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Tôi thấy Chi Pu hát không hay, nhưng không dở đến mức thậm tệ để dư luận chửi bậy bạ um xùm cả lên. Ở showbiz Việt, ca sĩ hát không hay rất nhiều, đâu phải chuyện lạ gì.

Chọn ca hát làm con đường sắp tới là quyền của Chi Pu

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Tôi nghĩ đây không chừng là chiêu PR tên tuổi, nên cũng không có gì đáng để ồn ào.

Càng "ném đá", càng vào xem, lượng truy cập tăng vèo vèo giúp họ đạt được điều họ mong muốn. Hơn nữa, ai cũng có ước mơ, đam mê của riêng mình".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết trên trang cá nhân: "Mỗi người đều có quyền theo đuổi và thực hiện ước mơ, công việc mà mình yêu thích với bất cứ mục đích gì: vì nghệ thuật đơn thuần, vì tiền, vì nổi tiếng...

Đó là quyền tự do cá nhân! Còn thành công đến đâu, đạt đến vị trí nào là do khán giả nhận định, tùy thuộc vào khả năng và sự cố gắng.! Nếu kém, dở sẽ bị đào thải và lãng quên! Nếu hay, nếu tốt sẽ được ghi nhận và ủng hộ!".

Ca sĩ kỳ cựu Lam Trường cũng không đứng ngoài cuộc tranh luận nảy lửa này: "Nếu bạn không thích thì đừng đến show của họ, vậy thôi.

Còn bạn là ca sĩ, nếu không thích đứng chung sân khấu với họ, đừng nhận lời diễn chung". Ý kiến của Lam Trường đã được cộng đồng mạng tán thành.

Ca sĩ Duy Mạnh đưa ra lời khuyên rằng Chi Pu hát dở nên chọn bài hát mà phần hát rất ít, chủ yếu là beat nhạc và nhảy đẹp.

Anh đánh giá cách Chi Pu đang hoạt động "giống nhiều ca sĩ Hàn Quốc không có giọng hát", vì "em ấy không cần hát hay để đi hát đâu. Em ấy làm MV để thu hút người xem và có nhiều fan".

Vụ Chi Pu hát live bị ném đá: Thật hiếm những lời tử tế, động viên - Ảnh 4.

Chi Pu trong MV thứ 2 - "Cho ta gần hơn".

Tuy nhiên, trước nhiều lời "cay đắng" dư luận dành cho Chi Pu, nam ca sĩ Kiếp đỏ đen đáp trả rằng ai không thích nghe thì thôi, đừng chửi mắng phụ nữ.

Cũng trong làn sóng tẩy chay giọng ca Chi Pu, ca sĩ Minh Quân đã lên tiếng. Tuy nhiên, ý kiến của anh nhanh chóng bị dư luận "ném đá" ngược lại.

Anh viết: "Báo động! Chắc có lẽ đến lúc Cục Nghệ thuật biểu diễn cần phải thanh lọc và cấp lại thẻ hành nghề cho những người cầm micro, hát trên sân khấu kiếm tiền với danh xưng ca sĩ rồi".

Sau đó, dường như cảm thấy chưa đủ độ "hot", nam ca sĩ chỉnh sửa bài viết trên trang cá nhân: "Hỏa tốc! Gửi toàn thể anh chị em nghệ sĩ Việt Nam…

Kính đề nghị Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu và Chủ tịch Hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn cùng các anh chị em đồng nghiệp cho ý kiến thực hiện. Sau đó sẽ có đơn trình Bộ Văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét và ra quyết định".

Lời kêu gọi của Minh Quân bị cho là thiển cận. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng việc kêu gọi đồng nghiệp bỏ phiếu cấm người khác đi hát ngay trong họp báo ra sản phẩm của mình là nhảm, lố, không đúng tinh thần nghệ sĩ.

Nathan Lee cũng đã lên tiếng "bênh vực" Chi Pu trong vụ việc này, cho rằng đàn anh, đàn chị vùi dập cô.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà báo Trác Thúy Miêu đánh giá: "Chi Pu chưa phải là người hát dở nhất trong showbiz, còn hàng tá tên tuổi hát dở tệ mà vẫn bán vé ầm ầm.

Khán giả nước ta rất ngộ, cứ cái gì dở là xô nhau đi coi, hùa nhau chờ đợi xem sản phẩm sau dở hơn sản phẩm trước như thế nào, rồi ngồi đó chửi ỏm tỏi.

Tôi đồ rằng Chi Pu không ý thức được mình hát dở, hoặc có thể đây là định hướng của bạn ấy. Chi Pu tạo được làn sóng dư luận quan tâm đến sản phẩm của bạn ấy, còn những ca sĩ tự cho là được đào tạo bài bản, đẳng cấp có sản phẩm tốt mà không được đông đảo công chúng quan tâm thì mới đáng trách.

Còn đối với phát ngôn của Minh Quân, nói thật, tôi không tin người có tâm hồn nghệ sĩ, được đào tạo và hoạt động chuyên nghiệp lại phải đi nói câu chuyện ở góc độ nhà quản lý.

Từ những câu chuyện trên phản ánh hiện thực sân khấu Việt đang có sự méo mó, dị dạng, không đủ tính giải trí lành mạnh, bổ ích".

Trước nhiều luồn ý kiến trái chiều, khán giả Huỳnh Tấn Chương cho rằng các ca sĩ đàn anh đàn chị thay vì chỉ trích bảo Chi Pu không xứng đáng làm ca sĩ, sao không chỉ ra lỗi hát, cách hát, đặc biệt là gợi ý phương hướng học hành để đàn em tiến bộ hơn. Chẳng ai bắt đầu mà giỏi liền, phải học tập qua mỗi ngày.

Chúng ta hình như đang sống trong xã hội mà nhà nhà, người người đều thích chê bai, chửi bới, thật hiếm thấy được những lời tử tế, động viên chân thành.

Độc giả Huỳnh Tấn Chương


Chi Pu tuyên bố: Từ nay hãy gọi tôi là hoa hậu! Chi Pu tuyên bố: Từ nay hãy gọi tôi là hoa hậu!

TTO - Đó là câu nói của Chi Pu trong teaser âm nhạc mới, được xem là sự 'đáp trả' có chủ đích đối với những nhận xét áp đặt về giọng hát của cô nàng.

Bị gọi Bị gọi 'giọng ca thảm hoạ', Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai

TTO - Với phát ngôn 'Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ' - Chi Pu đã có những chia sẻ thành thật trong ngày giới thiệu sản phẩm âm nhạc thứ hai của mình.


ĐỖ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên