
Chị T. bị anh ruột dùng ghế đánh - Ảnh cắt từ video
Trưa 12-8, chị T. cho biết sau khi bị anh trai đánh, chị trả nhà cho chủ, hiện chị đang sinh sống ở nơi khác. Còn người anh thừa nhận việc đánh em là sai, nhưng phía sau đó là sự bất lực tột cùng.
Tôi sai với chồng, không phải với gia đình để bị đánh như vậy
Kể về vụ việc, chị T. bắt đầu từ cuộc hôn nhân. Cưới nhau năm 2017, đến năm 2021 thì vợ chồng chị ly thân, chị T. và con trai ra ngoài thuê nhà sống riêng. Chị T. bảo: "Chồng tôi là người tốt, nhưng cuộc sống của chúng tôi không tìm được tiếng nói chung".
Trong thời gian ly thân, chị T. quen và có con với một người khác. Chị T. giấu và tháng 2-2025 chị T. sinh con, mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Đứa bé sau đó được cho một gia đình khác nuôi dưỡng. Chị T. kể dù không muốn cho con nhưng trước sức ép của gia đình, chị đành giao con.
"Tôi khủng hoảng sau khi sinh con gái mà không thấy con. Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu con được. Tôi có thể mất tất cả nhưng không thể mất con", chị T. nói.
Nhiều lần tha thiết mong cha mẹ, anh chị tìm đến nhà nói chuyện với gia đình nhận nuôi để đón bé về. Nhưng quan điểm này không tìm được tiếng nói chung.
Sau khi sinh con một thời gian, chị T. có về nhà sinh sống rồi tiếp tục đưa con trai ra ở riêng. Chị tự nhận có lỗi với chồng bởi ly thân chưa phải ly dị, làm vậy là sai. Chị T. nói với chồng về việc ly dị, nhưng chưa nhận được sự đồng ý. Mẹ và hai anh thì mong chị quay về sống với chồng.
"Tôi có nói chỉ cần đón con gái về, mọi người muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng không ai trong gia đình chấp nhận", chị T. nói.
"Cộng đồng phẫn nộ đúng, nhưng tôi quá bức xúc"
Anh H.T.T. (36 tuổi) cho biết tối 18-6, anh cùng mẹ và em trai đến nơi em gái thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi để khuyên nhủ quay trở về cùng chồng. Nhưng em gái tiếp tục đề đạt nguyện vọng mong gia đình "lấy con về cho mình".
"Không ai có thể hiểu những năm tháng qua nó đã gây khổ cho gia đình thế nào. Mẹ tôi rất nhiều lần đòi tự tử. Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc", anh T. nói.
Anh T. hiện đang đi làm ở miền Tây, nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc anh sẽ về ngay.
Anh T. bảo rằng cái sai của anh với pháp luật, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Đồng thời giãi bày trước khi xảy ra sự việc có ngồi với chồng chị T., thực tâm anh cũng mong hai vợ chồng ly dị, kết thúc mọi việc. Nhưng chồng em gái nói "còn thương vợ" nên anh mới đến khuyên em, rồi xảy ra chuyện.
Nói về mong muốn đón con về của em gái, anh T. khẳng định việc cho con là em gái liên hệ, nên em phải tìm người ta xin lại, hoặc nhờ pháp luật can thiệp.
"Nói thật, con bé là cháu gọi tôi bằng cậu, tôi thương chứ. Nhưng tôi nói rất rõ thà là ly dị, rồi ưng có con với ai tùy, nuôi không nổi tôi sẵn sàng nuôi.
Còn đây có chồng con lại cặp bồ. Chồng sẵn sàng tha thứ, gia đình yêu thương, mong những điều tốt nhưng mãi vẫn sống vô trách nhiệm và hù dọa gia đình đủ thứ, tôi không kiềm chế nổi nên mới đánh", anh T. nói.
Anh T. bảo cả nhà bất lực, nhiều lần em gái hứa sẽ cắt đứt với bạn trai nhưng rồi đâu lại vào đó. Vì vậy anh không còn tin em gái. Chính anh xem lại video cũng thấy mình quá sai và chịu mọi sự việc đến với mình.
"Tôi chấp nhận sự phẫn nộ của cộng đồng, cũng như sai trái của tôi bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ mong nếu có bị kết án đi tù, thi hành án xong, em tôi sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn là tôi mãn nguyện, cảm thấy mình đi tù xứng đáng. Còn giờ cả nhà tận cùng bất lực", anh H.T.T. nói.
Ngày 11-8, mạng xã hội lan truyền video một người đàn ông dùng ghế đánh phụ nữ dã man. Kèm clip là nội dung "Uh thì 2 tiếng gia đình… nó thân thương đến lạ (máu chảy ruột mềm). Hận".
Chỉ sau vài giờ đăng tải, video thu hút hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.
Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông và cho rằng dù bất kỳ lý do gì cũng không thể đánh đập dã man như vậy. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.
Chị T. cho biết việc xảy ra lúc 22h tối 18-6 và kéo dài đến 3h sáng 19-6. Lý do đến ngày 11-8 mới đăng tải sự việc bởi muốn gia đình giải quyết nội bộ nhưng không được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận