Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Vụ 10 người chìm ghe: người mẹ chết chìm với vòng tay ôm trước bụng
TTO - Hơn 21h tối 25-2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể vụ lật ghe 10 người trên sông Vu Gia (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chiều nay.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm thi thể những nạn nhân cuối cùng - Ảnh: LÊ TRUNG
Thi thể bà Nguyễn Thị Ái được tìm thấy trong tư thế tay ôm trước bụng thành vòng. Lực lượng chức năng tại hiện trường nhận định ban đầu khi chìm ghe, bà Ái đã cố ôm lấy con nhưng tuột mất.
Bà Ái là giáo viên mầm non dạy học ở xã Đại Cường. Đợt nghỉ học vì dịch COVID-19, bà đưa hai con 4 và 5 tuổi đang học mẫu giáo cùng sang nhà chị gái chơi. Bà cùng hai con theo ghe gia đình anh chồng vượt sông Vu Gia qua bãi bồi thuộc xã Đại Nghĩa chơi và xem cúng tạ bãi bồi. Trên chiếc ghe chở 10 người cùng bà con, họ hàng trở về, ghe bị lật.
Bốn người được cứu sống, trong 6 người mất tích có bà Ái và hai con nhỏ.

Người thân ông Nguyễn Đình Ba ngất lịm khi hay tin con và các cháu cùng qua đời - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Theo người dân thu hoạch đậu ở bãi bồi, thời điểm xảy ra vụ lật ghe, bà Ái tranh thủ thời gian nghỉ dịch muốn đưa hai con sang bên sông để các con biết cảnh làm nông và thăm thú cảnh đẹp bãi bồi. Chiếc ghe nhỏ chở 10 người đã bị lật giữa dòng.
Đến gần 22h, thi thể con trai út ông Ba là anh Nguyễn Đình Hoàng cùng con gái út bà Ái (Nguyễn Hoàng Ánh Viên) được tìm thấy. Hiện còn ông Nguyễn Đình Ba (anh rể bà Ái) vẫn mất tích.

Ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm - Ảnh: LÊ TRUNG
Có mặt tại hiện trường tìm kiếm trong đêm, ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay tỉnh đã yêu cầu huy động tất cả các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, công an, quân đội để làm sao nhanh chóng tìm kiếm được thi thể những nạn nhân xấu số. Tỉnh đã yêu cầu các đơn vị thủy điện ở thượng nguồn dừng vận hành, xả nước để lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đêm.
Hiện khó khăn lớn nhất là lòng sông không bằng phẳng do đây là khu vực khai thác cát. Nhiều chỗ cạn, canô không tìm kiếm được, chỉ dùng thuyền thô sơ. Trời đang lạnh, rất khó khăn cho đội lặn tìm kiếm.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin chiều 25-2, trong lúc đi thuyền trên sông Vu Gia, thuyền chở 10 người bất ngờ bị lật khiến 6 người dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam mất tích.
-
TTO - Giáp tết vừa qua, tôi tình cờ thấy ông Tuấn bế Thiên Ân ghé vào các quầy hàng tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hội An. Nhìn đứa bé bụ bẫm và đẹp như thiên thần nằm ngủ trên vai người đàn ông khắc khổ, không ai nghĩ đó là đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
TTO - Một shipper cho biết mệt mỏi nhất khi nhận đơn giao đồ ăn là nhiều khi phải đợi chờ rất lâu ở các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống. Khách hàng chờ lâu khó chịu một, chúng tôi xếp hàng chờ nhận món đi giao mệt mỏi mười".
-
TTO - Ngày 16-4, Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp với 1.582 ca, trong khi Campuchia báo cáo thêm 262 ca mới trong 24 giờ qua.
-
TTO - Trận đấu giữa Aquidauanense với Aguia Negra ngày 16-4 ở Giải vô địch bang South Mato-Grossense (Brazil) đã xảy ra một sự cố, khi cảnh sát bắn đạn cao su vào chân một cầu thủ và cầm súng rượt một cầu thủ khác chạy như "khủng bố".
-
TTO - Bực tức việc em trai ham uống rượu, gọi không chịu về, Y Hoang Niê (trú Đắk Lắk) đánh em ruột ngất xỉu rồi bỏ nằm giữa đường cho xe cán.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận