18/03/2014 09:30 GMT+7

Vớt thêm một xác cán bộ Sở Công thương chết đuối

N.TRẦN - VĂN LƯU
N.TRẦN - VĂN LƯU

TTO - Sáng 18-3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể thứ 2 trong vụ 3 chuyên viên Sở Công thương Bình Định chết đuối khi tắm biển. Hiện vẫn còn một người chưa được tìm thấy.

Tắm biển, 3 chuyên viên Sở Công thương Bình Định chết đuối

Lúc 8g20 sáng 18-3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội biên phòng Bình Định đã vớt được xác của ông Đặng Ngọc Phước (25 tuổi, ở Phù Cát, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Công thương Bình Định) cách khu vực bãi tắm khu du lịch Bãi Bầu khoảng 1km về hướng đông nam.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể còn lại là Đặng Lê Hoàng (29 tuổi, ở Phù Cát, chuyên viên Phòng Quản lí công nghiệp Sở Công thương Bình Định).

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 10g ngày 15-3, một nhóm cán bộ của Sở Công thương đến dã ngoại tại khu du lịch Bãi Bầu (đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thuộc thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Sau khi chơi bóng chuyền, một nhóm 5 cán bộ của Sở Công thương Bình Định rủ xuống tắm biển, gồm: Huỳnh Xuân Hùng (25 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn), anh Nguyễn Hải Âu (26 tuổi, ở huyện Tuy Phước), anh Nguyễn Anh Khoa (34 tuổi, ở Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa); anh Đặng Ngọc Phước (25 tuổi, ở huyện Phù Cát) và anh Đặng Lê Hoàng (29 tuổi, ở huyện Phù Cát).

Trong lúc tắm biển, bất ngờ sóng lớn cuốn 5 người ra xa, chỉ có Huỳnh Xuân Hùng và Nguyễn Hải Âu may mắn bơi được vào bờ.

Ba người còn lại: Nguyễn Anh Khoa, Đặng Ngọc Phước, Đặng Lê Hoàng bị sóng cuốn mất tích. Lực lượng tìm kiếm đã vớt được xác của ông Khoa ngay sau đó. Như vậy, đến nay vẫn còn ông Đặng Lê Hoàng vẫn còn mất tích.

jzzDLgz8.jpgPhóng to
Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể Đặng Lê Hoàng - Ảnh: VĂN LƯU
N.TRẦN - VĂN LƯU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên