
U23 Việt Nam (trái) cần chơi tốt hơn so với trận thắng chật vật U23 Singapore - Ảnh: ANH ĐỨC
Bởi trước hai đối thủ được đánh giá thấp hơn là U23 Bangladesh và Singapore, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đều tỏ ra bế tắc trong việc ghi bàn dù tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là trận thắng chật vật U23 Singapore 1-0 vào tối 6-9.
Dứt điểm quá tệ
Sau hai trận đấu, HLV Kim Sang Sik đều dành lời khen tặng thủ môn của U23 Bangladesh và Singapore đã chơi xuất sắc. Nhưng đó chỉ là một phần. Bởi nếu dứt điểm tốt hơn, đội tuyển U23 Việt Nam đã ghi gần chục bàn thắng thay vì chỉ 3 bàn như hiện tại.
Không tính nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét bị bỏ lỡ, các chân sút U23 Việt Nam đã dứt điểm chạm xà ngang và cột dọc đến 5 lần trong hai trận đấu vừa qua. Trong đó, một mình Phi Hoàng có 2 cú sút dội xà ngang và cột dọc ở trận thắng U23 Bangladesh.
Viktor Lê cũng 2 lần sút dội xà ngang và cột dọc nhưng ở hai trận khác nhau. Còn Thanh Nhàn thì sút dội xà ngang trong trận thắng U23 Singapore. Một thống kê quả là không tin nổi nhưng phản ánh rõ năng lực dứt điểm của đội tuyển U23 Việt Nam.
Trước hai đối thủ yếu hơn và chủ động phòng ngự, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã làm rất tốt khâu kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội. Nhưng ở khâu cuối cùng, sự vội vàng trong phối hợp, thiếu chính xác trong dứt điểm đã khiến đội tuyển U23 Việt Nam không thể ghi nhiều bàn thắng.
"U23 Việt Nam có rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng thủ môn của U23 Singapore đã chơi xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những trận tới", HLV Kim Sang Sik phải thừa nhận.

HLV Kim Sang Sik có đang giấu bài của U23 Việt Nam ? - Ảnh: TTO
Năng lực hay "giấu bài"?
Trên thực tế, chiến thắng trước U23 Singapore (có độ tuổi trung bình chỉ 20 tuổi) đến từ một khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo vào sân thay người Lê Văn Thuận với pha đánh đầu ở phút 79, thay vì một thế trận thuyết phục về mặt tỉ số của U23 Việt Nam. Và đó cũng chính là nguồn cơn khiến dư luận phải phản ứng với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
"Khách quan mà đánh giá, U23 Việt Nam thi đấu tẻ nhạt, quá đơn điệu, chậm chạp, phụ thuộc vào một vài cá nhân thích biễu diễn hơn là hiệu quả. Nhưng không thể đòi hỏi gì hơn nữa vì đây là những cầu thủ tốt nhất mà bóng đá nước nhà có được". "Xem chán quá.
Nhưng không sao, vì cầu thủ lứa tuổi này chuyên môn chỉ có vậy nên không thể đòi hỏi gì". Đó chỉ là hai trong số rất nhiều bình luận của người hâm mộ sau trận thắng U23 Singapore.
Vậy có thật là năng lực của U23 Việt Nam chỉ có thế? Chỉ có HLV Kim Sang Sik mới có thể trả lời. Nhưng nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam suốt từ Giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia hồi tháng 7 đến hai trận đầu tiên của vòng loại U23 châu Á 2026 hiện tại, khó trách dư luận không thể nghĩ khác.
Các pha phối hợp của U23 Việt Nam phần lớn dựa vào nỗ lực cá nhân hoặc những tình huống cố định để ghi bàn thay vì đến từ những pha phối hợp bài bản, gắn kết. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cầm nhiều bóng, tạo áp lực nhiều nhưng thiếu sự đột biến, dễ bị đối thủ bắt bài.
Nhưng cũng biết đâu đó, HLV Kim Sang Sik đang "giấu bài" trước khi bước vào trận đấu quyết định vé dự vòng chung kết với U23 Yemen ở lượt cuối vào ngày 9-9. Bởi hai trận vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đều không tung ra đội hình mạnh nhất trong hiệp một.
Chỉ khi sang hiệp hai, ông mới tung những "quân bài tẩy" của mình vào sân để kết liễu trận đấu. U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen là sẽ giành ngôi đầu bảng C cùng vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 do đang có hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn đối thủ.
Nhưng với kỳ vọng của người hâm mộ hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần phải thắng U23 Yemen thay vì một kết quả hòa. Nó không chỉ là để chứng tỏ năng lực thật sự của U23 Việt Nam, giúp các cầu thủ thêm tự tin, mà còn là cách để toàn đội hoàn thiện lối chơi cho chiến dịch săn HCV SEA Games 33 vào cuối năm nay và xa hơn là có kết quả tốt ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.
"Với chất lượng đội hình hiện tại cùng chiến thuật đang xây dựng, tôi tin U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 Yemen", HLV Kim Sang Sik tự tin tuyên bố. Hy vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ "nói được, làm được".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận