
U23 Việt Nam thắng vất vả U23 Singapore với bàn duy nhất của Lê Văn Thuận (dưới) - Ảnh: ANH ĐỨC
Tối 6-9, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Singapore 1-0 trên sân Việt Trì, Phú Thọ.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U23 Việt Nam Kim Sang Sik nói: "Tôi không có nhiều điều để nói sau trận này. Các cầu thủ của tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thủ môn đối phương thi đấu tốt quá. Dù vậy, chúng tôi sẽ còn tiếp tục phải cải thiện khả năng dứt điểm".
Ông Kim tiếp tục: "Chúng tôi tin tưởng với những con người hiện tại, U23 Việt Nam có thể thắng U23 Yemen ở trận cuối cùng. Hàng thủ U23 Yemen có thể hình tốt, chúng tôi sẽ phân tích để tìm ra điểm yếu của họ để khai thác".
Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Trường cho biết: "Trong bóng đá, chuyện không gặp may mắn là chuyện bình thường. Qua từng trận, U23 Việt Nam thi đấu ngày càng tốt, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Trận cuối gặp Yemen, hy vọng mọi người đến sân đông hơn nữa để cổ vũ chúng tôi".
Về phía U23 Singapore, HLV trưởng Firdaus Kassim bày tỏ sự tâm phục khẩu phục trước U23 Việt Nam.
"Các học trò của tôi đã cố gắng đá sòng phẳng, căng mình trong cả trận, nhưng vẫn thua chỉ vì một chút thiếu tập trung. U23 Việt Nam là đối thủ rất đẳng cấp. Tôi thích cầu thủ số 7 (Đình Bắc), đó là cầu thủ rất thông minh", HLV U23 Singapore chia sẻ.
Chiến thắng tối thiểu trước U23 Singapore giúp U23 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 với 6 điểm. Xếp sau thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt là U23 Yemen (6 điểm), U23 Singapore (0 điểm) và U23 Bangladesh (0 điểm).
Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ đấu với U23 Yemen lúc 19h ngày 9-9 trên sân Việt Trì. HLV Kim và học trò chỉ cần không thua là chắc chắn đi tiếp vào vòng chung kết châu Á năm sau với ngôi đầu bảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận