
Đình Bắc (áo đỏ) cần thêm vệ tinh xung quanh để phát huy khả năng - Ảnh: NGỌC LÊ
Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận ra quân hài lòng với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 tối 3-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Dù chỉ ghi được 2 bàn nhưng đội chủ nhà đã có nhiều cơ hội áp đảo.
Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng có những chệch choạc nhất định trong chiến thuật và lối chơi. Điều đó vẫn thường xuất hiện với các đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt. Càng đá thì các cầu thủ càng hiểu nhau và lối chơi tập thể càng được gắn kết. U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh là ví dụ.
Đình Bắc và đồng đội có mọi điều kiện để được đánh giá cao hơn. Sân nhà, khán giả Việt Nam và các điều kiện thời tiết khách quan đều ủng hộ họ. Mục tiêu chiến thắng là bắt buộc trước Bangladesh.
HLV Kim Sang Sik không tung hết quân bài mạnh nhất mà chia lẻ các nhân tố trong từng hiệp đấu. Đình Bắc, Văn Trường, Phi Hoàng, Ngọc Mỹ hay Thanh Nhàn được ráp thành một khối trước. Để sang hiệp 2, Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Quốc Việt hay Văn Thuận, Viktor Lê vào sau.
Phi Hoàng, tiền đạo của SHB Đà Nẵng, sớm khiến khung thành đối thủ rung lên bằng cú sút trúng cột dọc ở phút thứ 10. Phút 15, Ngọc Mỹ (CLB Đông Á Thanh Hóa) mới cụ thể hóa bằng bàn thắng đẹp mắt. Người kiến tạo là Nguyễn Đình Bắc bằng đường chọc khe thông minh để phá bẫy việt vị.

Viktor Lê sút trúng xà ngang trước khi đánh đầu ghi bàn - Ảnh: NGỌC LÊ
Bangladesh phản công không mạnh, thiếu sắc bén và yếu ớt. Thế nhưng nó lại khiến hàng thủ của U23 Việt Nam lộ sự mất tập trung. Dù không bị thủng lưới nhưng cũng cho thấy hàng thủ do thủ môn Trần Trung Kiên chỉ huy vẫn chưa chơi đúng khả năng ở trận đấu đầu tiên.
Hiệp 1 chỉ có 1 bàn thắng được ghi khi sự phối hợp của các cầu thủ tấn công bên phía U23 Việt Nam còn nhiều điểm trật. Ngọc Mỹ xử lý còn rườm rà, Đình Bắc thiếu "vệ tinh" ăn ý xung quanh để phát huy các tình huống ban bật hay bỏ bóng vào khoảng trống như pha mở tỉ số.
Từ phút 58, HLV Kim Sang Sik đưa Viktor Lê, Khuất Văn Khang và Quốc Việt vào sân để làm mới hàng công. U23 Việt Nam cần thắng hơn 1 bàn để tạo lợi thế cho ngôi đầu bảng trước U23 Yemen. Gần như ngay lập tức, Viktor Lê (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Phi Hoàng đã sút trúng xà ngang phút 76 và 90+3.
Bàn thắng thứ 2 chỉ đến khi Viktor Lê đánh đầu cận thành sau một tình huống đá phạt góc. Đó cũng là tất cả những gì U23 Việt Nam có thể làm trong chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. Vẫn còn những điểm liên kết chưa hợp lý, chập choạng trong trận đấu ra quân vòng loại bảng C U23 châu Á 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận