Chấp nhận buông cúp quốc gia cho Khánh Hòa, Thể Công cho thấy họ đang nung nấu quyết tâm dồn sức để sớm trở lại hạng chuyên nghiệp ngay trong mùa bóng này. Ngoài sự hưng phấn về tinh thần khi đang dẫn đầu giải, Thể Công còn thuận lợi hơn nhiều đối thủ khác khi được chơi liền ba trận trên sân nhà, đó sẽ là một lợi thế không nhỏ trong việc quyết thắng để bứt xa khỏi sự đeo bám của các đối thủ còn lại. Đồng Nai chưa thoát khỏi sự bất ổn nội bộ, đã vậy hàng phòng ngự của đội này vừa có nhiều cầu thủ lãnh án treo giò của BTC nên sức mạnh bị suy giảm nghiêm trọng. Thêm một trận thua nữa cho Đồng Nai không là bất ngờ.
Sau thời gian dài phải mượn sân Thiên Trường thi đấu, vòng 7 này Thanh Hóa sẽ quay về đá trận khai trương sân vận động vừa được chỉnh trang. Chắc chắn rằng khán giả lẫn cầu thủ tỉnh Thanh không hề muốn mất mặt và thậm chí là mất huông trong ngày khai trương trước đội khách Khánh Hòa. Thừa kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường hạng nhất, lại lắm ngón tiểu xảo trên sân cỏ, Thanh Hóa sẽ từ hòa đến thắng đội khách đến từ phương Nam đầy nắng nóng.
Sáu trận chưa biết mùi chiến thắng, cả Quảng Nam lẫn An Giang đều bước vào vòng 7 với tâm trạng hai kẻ đá trận chung kết ngược của lượt đi. Thành phần của đôi bên có nhiều xáo trộn trước vòng đấu này: HLV Bùi Thông Tuân của Quảng Nam và Lưu Quốc Tân của An Giang cùng từ chức để nhường chỗ cho hai “thuyền trưởng” mới là Luciano và Nhan Thiện Nhân. Xét về năng lực chuyên môn, cựu cầu thủ Nhan Thiện Nhân hoàn toàn lép vế trước ông thầy lão luyện Luciano (tăng cường từ Gạch Đồng Tâm). Thêm vào đó, được đá trên sân nhà trong một trận cầu quan trọng, rõ ràng Quảng Nam nhỉnh hơn An Giang. Dự báo Quảng Nam thắng trận đầu tiên trong giải, song khá chật vật.
Gà nhà đá nhau. Đó là tâm trạng của Bưu điện và Đông Á thép Pomina ở vòng đấu này. Ngay cả trong những trận cầu tập huấn, cả hai luôn có những va chạm quá mức cần thiết, do vậy trong cuộc chiến một mất một còn này, cuộc chạm trán nói trên hứa hẹn không kém phần gay cấn. Mang tiếng là đại biểu của bóng đá TPHCM, song cầu thủ của Đông Á tập hợp từ nhiều tỉnh thành khác về, do vậy họ hiếm khi nhận được sự cổ vũ của khán giả thành phố. Về điểm này, Bưu điện nhỉnh hơn với dàn cổ động viên đông đảo để cổ vũ tinh thần cho đội bóng được đánh giá là lót đường. 4 điểm đoạt được từ Quảng Nam và Thừa Thiên Huế giúp cho Bưu điện vừa cải thiện đáng kể vị trí trong bảng xếp hạng, vừa lên tinh thần trước cuộc đụng độ với gà nhà ở vòng 7. Dự báo: hòa.
Ngón đòn phòng ngự phản công của Đá Mỹ Nghệ sớm bị đối thủ nhận diện để tìm phương án hóa giải, đồng thời sau 6 vòng đấu cho thấy rằng họ chưa phải là CLB đủ sức lẫn lực để có thể tìm được một suất thăng hạng chuyên nghiệp ngay ở mùa giải này. Chơi trên sân khách, lại gặp đối thủ sừng sỏ như Tiền Giang, cửa thắng cho Đá Mỹ Nghệ là cực khó. Tiền đạo Michel chưa bình phục hẳn chấn thương cơ đùi càng khiến cho việc ghi bàn của Đá Mỹ Nghệ thêm phần khó khăn. Dự đoán Tiền Giang sẽ có 3 điểm.
Ba trận liền không thành công trên sân nhà, Thừa Thiên Huế càng núng thế hơn khi đối diện với Cần Thơ ở vòng 7. Những chuyện “lùm xùm” về tài trợ càng khiến cho cầu thủ cố đô trông ngóng chuyện ngoài sân hơn là tập trung vào việc khuất phục đối thủ. Cũng phải thông cảm cho cầu thủ bởi có tài trợ hay không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến “nồi cơm” của họ. Đó chính là nguyên nhân khiến đội chơi không thành công thời gian gần đây. Cần Thơ cũng chẳng khấm khá hơn khi nhà tài trợ chính cho đội vừa bày tỏ việc…lùi bước vì không lường được sự phức tạp khi đầu tư vào lĩnh vực bóng đá. Dẫu sao đó cũng chỉ là những chuyện bên lề vì cả hai cùng đang nằm trong tốp dẫn đầu và cùng nuôi khát vọng tiến xa. Dự báo: hòa.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận