● Khác nhau
- Facebook không biết ghen, còn vợ thì ghen đáo để.
- Facebook càng ngày càng đổi mới. Vợ thì càng ngày càng cũ xì.
- Facebook dễ gần vì chỉ cần vài giây đăng nhập là xong. Còn vợ thì khó gần vì đôi khi “đăng nhập” nhiều lần mà nàng vẫn không đồng ý.
- Càng chơi Facebook lâu càng thích thú. Càng cưới vợ lâu càng chán phèo.
- Có thể nhờ Facebook giữ bí mật riêng tư mà không sợ bại lộ. Còn đưa những bí mật cho vợ nắm giữ thì coi như tiêu đời.
- Một ngày không gần vợ thì chẳng sao. Nhưng một ngày không “gần” Facebook thì hơi khó chịu.
- Ta có thể sở hữu nhiều tài khoản Facebook. Còn cưới vợ, chỉ có một mà thôi.
- Ta không thể nói dối Facebook địa điểm đăng nhập. Nhưng đối với vợ, những câu “Anh đang ở cơ quan”, “Anh đang dùng cơm với khách hàng”… là chuyện xảy ra thường ngày.
- Facebook cho ta quyền trang trí, thiết kế. Còn vợ chẳng bao giờ cho ta ý kiến, phê bình về kiểu tóc hay dáng đi.
- Tuy nhiên, khi cúp điện, Facebook sẽ ngừng hoạt động. Trong khi điện cúp, pin cạn thì vợ vẫn cứ phây phây.
● Giống nhau
- Facebook quản lý ta từ A-Z. Vợ cũng siết chặt ta từ quyền riêng tư đến chuyện xã giao và tiền lương.
- Facebook giúp mọi người xích lại gần nhau chỉ sau một cú click “kết bạn”. Vợ giúp các quý bà làm quen chỉ sau vài phút “buôn dưa lê”.
- Facebook lưu những gì bạn đã viết. Vợ cũng không quên những gì ta đã hứa hôm qua.
- Ta có thể mất tài khoản Facebook vì đãng trí. Ta cũng có thể mất vợ vì tính vô tình.
- Ta không thể nào hiểu hết các chức năng trong Facebook. Ta cũng không hiểu hết tính nết của vợ dù sống chung nhiều năm trời.
- Thỉnh thoảng Facebook trở chứng không đăng nhập được. Vợ lắm lúc cũng nổi cơn “cuồng phong” làm ta phải bực mình.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận