22/10/2015 14:02 GMT+7

Vô tư leo rào dù biết phạm luật

TẤN ĐẠT
TẤN ĐẠT

TTO - Dọc theo Quốc lộ 1A từ ngã tư An Sương (Q.12) chạy dài tới Thủ Đức, ta thấy hàng rào sắt xanh được bao phủ bởi những cây hoa giấy dày đặc.

Nữ leo rào, hình ảnh thường thấy - Ảnh: Tấn Đạt
Nữ leo rào, hình ảnh thường thấy - Ảnh: Tấn Đạt

Hàng rào này được xây dựng khá lâu cao tầm 2m, nhằm phân chia làn đường cho nhiều loại xe.

Nhưng những năm gần đây nhiều người tham gia giao thông đặc biệt là người đi đường, thay vì đi vòng hoặc đi lên cầu vượt để sang đường như quy định thì người đi bộ leo rào một cách nguy hiểm để qua đường.

Chị Thủy buôn bán gần cầu vượt Quang Trung cho biết: “Hằng ngày người leo rào như ăn cơm bữa. Tôi thấy việc leo rào rất nguy hiểm và vi phạm luật giao thông, nhưng chỉ có cách đó mới băng qua đường nhanh chóng”.

Nhiều sinh viên cũng chọn cách này vì sự tiện và lợi. Bạn Trúc Quyên, sinh viên trường Cao Đẳng Viễn Đông một ngày phải... chui rào tới hai lần. Bạn giải thích: “Mình thấy xa và bất tiện phải đi vòng vòng lên cầu vượt Quang Trung, trong khi đó biết là vi phạm luật nhưng chỉ cần vượt qua rào là mình tới thẳng trường”.

Người dân băng sang đường - Ảnh: Tấn Đạt
Người dân băng sang đường - Ảnh: Tấn Đạt
TẤN ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên