
Võ sĩ nước chủ nhà Thái Lan cho rằng mình bị xử ép tại bộ môn muay Thái - Ảnh: Thairath Sport
Trao đổi độc quyền với tờThairath Sport vào ngày 17-12, võ sĩ Phetsuphan Luknongphantao (tên thật là Chalongchai Meeniladee) đã tiết lộ lý do đằng sau thất bại của mình tại hạng cân 51kg nam tại SEA Games 33.
Từng là niềm hy vọng vàng của nước chủ nhà Thái Lan, Phetsuphan bất ngờ bị xử thua điểm 28-29 trước LJ Rafael Yasay (Philippines) ngay tại vòng ngoài.
Đối với VĐV nước chủ nhà, thất bại này được cho là một phần của kịch bản đã được dàn dựng sẵn.
Võ sĩ Phetsuphan Luknongphantao chỉ ra rằng trong kết quả bốc thăm trước đó, đối thủ tiềm năng của anh ở chung kết là võ sĩ Malaysia lại may mắn được miễn thi đấu vòng đầu. Điều này tạo ra một lộ trình tiến tới ngôi vương vô cùng thuận lợi.
Phetsuphan tiết lộ trước khi trận đấu diễn ra, anh đã nhận được thông tin về việc dàn xếp từ một HLV người Malaysia (viết tắt là Ch.). Đây là người vốn có mối quan hệ rất thân thiết với giới võ thuật Thái Lan.
"Ông ấy nói thẳng rằng sẽ dàn xếp trận đấu của tôi để võ sĩ Malaysia chắc chắn giành chức vô địch. Họ muốn loại tôi sớm để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp ở chung kết. Lúc đó, tôi và bạn bè chỉ nghĩ ông ấy nói đùa nên vẫn tập trung thi đấu hết sức. Nhưng kết quả cuối cùng khiến tôi bàng hoàng", Phetsuphan cay đắng chia sẻ.
Võ sĩ này cho biết anh đã phải hy sinh rất nhiều, tập luyện miệt mài suốt một năm, xa vợ con ròng rã 2 tháng trời để chuẩn bị cho kỳ đại hội trên quê hương. Thế nhưng tất cả nỗ lực đó đã bị đánh đổi bởi những toan tính ngoài chuyên môn.
Sự việc này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Phetsuphan. Kết thúc bài phỏng vấn, anh tuyên bố đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận