Vờ quên... giảm giá!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đây là lúc phải nói chuyện “giảm”, đặc biệt những gì liên quan đến giá. Hàng hóa giảm giá để bớt tồn kho. Ngân hàng cũng phải giảm lãi suất cho doanh nghiệp dễ thở.

- Phải rồi. Tại một số địa phương, hội đồng nhân dân họp cũng đã quyết định gác lại, để lúc khác tính các đề án tăng phí. Mấy đề xuất tăng viện phí quá hớp cũng được yêu cầu giảm. Trong thời buổi khó khăn này, quyết định thế là hợp lòng dân.

- Nhưng cũng có mấy ông doanh nghiệp đã không thèm giảm mà vẫn tỉnh bơ tăng giá. Rồi có mấy lão khác cứ “vờ quên” ôm giá ở mức cao, không thèm xuống, dù nhiều chi phí đầu vào đã giảm. Các vị này chắc đang ngao du ở trển, không nghe dân tình than khó quá chừng?!

- Tụi mình đã “sống chung” với giá tăng cũng khá lâu, nói chung là khá “lăn chai”, chịu đựng quen rồi. Giờ nghe chuyện nơi này nơi kia chia sẻ sự khó, sự khổ mà giảm giá hay không tăng giá cũng thấy vui vui đôi chút. À thì ra, tiếng dân than dân kêu đã được lắng nghe! Nhưng càng thấy giận mấy cha tỉnh bơ không thèm xuống giá. Họ không nghe dân hay là lợi nhuận đã làm họ “tai điếc mắt mờ” rồi?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất