![]() |
Hôn nhân Ngâu cũng có nhiều trường phái. Trước hết là kiểu vợ chồng cùng ở một nhà nhưng thỉnh thoảng mới gặp nhau. Điển hình là ông Nguyễn T., một doanh nhân ngành điện tử. Ông ngủ trên xe hơi, máy bay nhiều hơn trên giường với vợ.
Làm sao mà ở nhà được, khi ông đã ” đẻ” ra ba công ty với hàng chục chi nhánh trên toàn quốc và các nước trong khu vực nên phải chiến đấu hết mình để bảo vệ tài sản và uy tín của mình. Vợ ông, hai lần vượt cạn một mình, rồi vò võ một mình nuôi con chẳng khác gì nàng Tô Thị. Có khác chăng, bà vợ ở trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, không bị nắng mưa làm tàn phai nhan sắc, đêm đêm hát ru con bài “Anh ở đầu sông, em cuối sông…”.
Đứng trước tình thế: “Công việc và vợ biết chọn ai” nhiều ông chép miệng: “Thôi, kiếm vợ và giữ được vợ đã khó mà xem ra còn dễ hơn kiếm việc…” Thế nên, sau khi tìm mãi mới được một công việc phù hợp với chuyên môn ngành nông nghiệp của mình ở tận Bảo Lộc, ông Hùng Minh bèn ngậm ngùi chia tay vợ - vốn cũng trầy trật mãi mới được nhận vào thử việc tại một nhà xuất bản ở TP.HCM.
Sợ bà xã đơn côi trong nhà trọ, nhỡ có anh nào tham lam lẻn vào “trộm tình” nên ông chồng “bố trí” cho một cô em họ, đang học đại học, cùng chung sống. Những lần ông xã về thăm vợ cuối tháng, cũng là dịp cô em họ cũng về quê thăm mẹ. Nhưng không ít lần, cô em lười biếng về nhà, hoặc bận học thi, thì hai vợ chồng cùng nằm một giường, mà vẫn “Ngâu” vì cô em họ nằm giường kế bên, lại mắc bệnh khó ngủ. Còn ông Duy Thái, trong thời gian hôn nhân ông khoác áo bộ đội xa nhà liên miên.
Ranh ngôn của sếp Phải bỏ lối chờ đợi quà tặng bất ngờ từ cuộc sống để tìm cách nhận được quà tặng thường xuyên từ thuộc cấp của mình. * Có một thứ rất nhẹ rất mỏng, nhưng lại có khả năng cứa đứt được cái còng, đó là phong bì. |
Ai mà thích sống cảnh vợ chồng Ngâu! Tuy hạnh phúc ào ào trong những lần “lâu lâu gặp lại”, nhưng tình huống “đường ai, nấy đi” cũng dễ xảy ra. Có khi tình nguội vì người trong cuộc có quá ít thời gian “hâm”. Rồi cũng có người “thuận nước, đẩy thuyền” lợi dụng hoàn cảnh Ngâu để phát triển thêm tình cảm như trường hợp ông Thanh Phụng, kỹ sư ở một khu chế xuất.
Gian nan đánh bại nhiều đối thủ mới kiếm được suất học bổng du học tại châu Âu, ông đành lưu luyến chia tay vợ, chấp nhận sống theo mô-đen “Ngâu” để tiến thân. Hai người chưa có con, tối nào cũng “ôm” cái máy vi tính để “giao lưu” với nhau. Ban đầu còn chồng còn “thương nhớ đồng quê”, riết rồi chỉ còn là giao lưu đúng theo nghĩa đen bởi nơi xứ lạ quê người ông gặp được bạn đồng môn chia sẻ nỗi cô đơn... cả ngày lẫn đêm. Ngày trở về của ông, bà ra đón, gặp ông vui vẻ bên cô bạn mới, bà ngờ ngợ rồi đau khổ nghe... ông thú tội.
Thời hiện đại, mô hình gia đình trở nên đa dạng. Các cặp vợ chồng Ngâu muốn giữ gìn và bảo vệ tình yêu, phải biết tự bắt cầu Ô Thước để “đối tác” xa mặt mà không cách lòng.
PHƯ CHU
Tuổi Trẻ Cười số 352 (ra ngày 1-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận