27/09/2005 11:59 GMT+7

VN mở rộng 2005: Minh Quân sớm chia tay!

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - Trận đấu đơn mở màn Giải quần vợt VN mở rộng 2005 giữa tay vợt chủ nhà Đỗ Minh Quân và tay vợt hạng 107 thế giới người Đức Bjorn Phau diễn ra đêm qua 26-9 tại nhà thi đấu Phú Thọ đã kết thúc sau 1 giờ đồng hồ với chiến thắng dễ dàng 2-0 thuộc về Bjorn Phau.

TT - Trận đấu đơn mở màn Giải quần vợt VN mở rộng 2005 giữa tay vợt chủ nhà Đỗ Minh Quân và tay vợt hạng 107 thế giới người Đức Bjorn Phau diễn ra đêm qua 26-9 tại nhà thi đấu Phú Thọ đã kết thúc sau 1 giờ đồng hồ với chiến thắng dễ dàng 2-0 thuộc về Bjorn Phau.

Tuy thất bại nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, Minh Quân đã thể hiện sự tiến bộ, nhất là ở các quả đánh trái tay - vốn là một trong những điểm yếu nhất của anh trước đây...

Ở ván thứ nhất, Quân có một khởi đầu khó khăn do căng thẳng tâm lý cộng với việc không quen thi đấu trên mặt sân vừa mới  hoàn thành để phục vụ giải. Điều này đã khiến Quân thua chóng vánh 0-4.

Trong thế trận ai cũng nghĩ rằng Quân sẽ dễ dàng buông xuôi ở ván đầu tiên thì tay vợt số 1 VN đã gượng dậy nhờ bắt đầu quen với mặt sân mới. Minh Quân đã chủ động lên lưới và tận dụng tối đa những sai lầm của đối phương để phản công.

Quân gỡ 1-4, rồi 2-4 ngay ở thời điểm Phau cầm giao bóng và tiếp tục rút ngắn tỉ số còn 3-4. Nhưng với kinh nghiệm từng bảy lần tham dự các giải đấu trong hệ thống Grand Slam Phau đã nhanh chóng lấy lại thế trận.

Tay vợt Đức có cha là người Indonesia này với ưu thế những quả đánh trái tay hiểm hóc đã vượt lên dẫn 5-3 trước khi kết thúc ván đấu thứ nhất với tỉ số 6-3.

Quân tiếp tục thể hiện sự tiến bộ ở ván thứ hai. Bị dẫn 1-0, Quân gỡ 1-1, rồi 2-2. Sau trận đấu, Phau cho biết sự khởi đầu ngang ngửa của Quân ở ván thứ hai đã khiến anh ngạc nhiên: “Tôi không nghĩ anh ta (tức Quân) lại bắt đầu ván thứ hai hay như thế. Anh ấy chủ động lên lưới, thực hiện các quả đánh trái tay rất tốt. Lúc đó tôi cảm thấy bắt đầu hơi căng thẳng”.

Thế nhưng khi khán giả đang hồi hộp chờ đợi cuộc lội dòng của Quân thì anh lại phạm sai lầm. Những pha phát bóng yếu cùng các lỗi tự đánh bóng hỏng liên tục của Quân đã giúp Phau vượt lên dẫn 3-2, 4-2 và kết thúc ván thứ hai với tỉ số 6-2 để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

DUY BÌNH

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ sau trận đấu, Phau cho rằng điểm mạnh nhất của Quân là các quả đánh trái tay. Anh nói: “Khi tập luyện, các tay vợt thường gặp khó khăn với các quả đánh trái tay. Tôi bắt đầu tập luyện từ năm khoảng 5 tuổi ở các trường đào tạo tennis tại Đức. Tôi mất rất nhiều thời gian mới có được các quả đánh trái tay tốt như hiện nay”.

Thế còn điểm yếu của Quân? Phau nhận xét: “Các quả giao bóng còn quá thiếu uy lực. Khi anh ta giao bóng, tôi đánh trả lại một cách dễ dàng. Anh ấy cũng cần cải thiện các quả đánh thuận tay. Anh ta không cao. Tôi cũng vậy (Phau cao 1,75m). Chính vì thế cả anh ta và tôi cần phải hoàn thiện kỹ thuật nếu muốn vươn tới đẳng cấp thế giới”.

Phau sẽ gặp đối thủ người Thụy Điển là hạt giống số 2 Thomas Johansson ở vòng 2. Khi được hỏi về khả năng đi xa của mình, Phau đáp: “Thật khó nói vì Johansson là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Nhưng tôi tin chiến thắng trước Johansson sẽ giúp tôi tiến xa ở giải...”

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất