28/10/2004 20:03 GMT+7

VKS đề nghị phạt bị cáo Lương Quốc Dũng 9-10 năm tù

N.V.HẢI
N.V.HẢI

TTO - Chiều nay 28-10, kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Lương Quốc Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao, mức án 9-10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

UHEohiIO.jpgPhóng to
Áp giải bị cáo Lương Quốc Dũng

Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga - đối tượng “dẫn mối” cháu Y (bị hại trong vụ án) cho Dũng - bị đề nghị 6-7 năm tù về cùng tội danh trên.

Trước đó, đầu buổi chiều, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Lương Quốc Dũng. Dũng đã được thay trang phục sang quần áo tù, hai tay vẫn bị còng. Bị cáo tỏ ra rất thành khẩn khi khai báo, trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi của HĐXX trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ chừng 15-20 phút.

Tuy nhiên, sự thành khẩn của Lương Quốc Dũng dừng ở mức độ bị cáo có hành vi… mua dâm người vị thành niên, còn không thừa nhận việc đe dọa, ép buộc cháu Y như Viện Kiểm sát truy tố (tội hiếp dâm trẻ em). HĐXX sau đó đã thẩm vấn các nhân chứng Phạm Ngọc Thắng, Đỗ Hồng Điệp (chủ tiệm gội đầu 71 Nguyễn Khuyến), Nguyễn Thị Minh Tâm (lễ tân khách sạn Eden ở 256 Nghi Tàm, quận Tây Hồ, nơi xảy ra vụ án), Trương Thanh Vân (dì của bị hại Y)…

Trong phần tranh luận, các luật sư của Lương Quốc Dũng đã đưa ra nhiều tình tiết trong lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga, một số nhân chứng thể hiện việc “quan hệ” giữa ông Dũng và bị hại Y ngày 30-12-2003 tại khách sạn Eden là tự nguyện; cũng như việc tố cáo ông Dũng có hành vi đe dọa, ép buộc Y “quan hệ” chỉ là lời khai duy nhất của Y.

Được phép nói lời sau cùng, Lương Quốc Dũng nói rằng “đã khai báo hết sức thành khẩn những gì xảy ra, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt”; còn Nguyễn Thị Quỳnh Nga tỏ ra đặc biệt ân hận và mong mỏi HĐXX nương tình, cho Nga được hoãn chấp hành án phạt tù để nuôi con nhỏ.

Khoảng 17g30 chiều nay, phiên tòa tạm nghỉ. Một chiếc xe tải lớn của cảnh sát bảo vệ được điều tới đậu ngay trong sân tòa án để chắn các ống kính của báo chí, mở đường cho đoàn xe đưa hai bị cáo và gia đình bị hại từ sân tòa án chạy thẳng ra. Như vậy, dù đã xét xử “hết tốc lực”, phiên tòa vẫn không đảm bảo tiến độ như dự kiến và phần tuyên án đã phải dời qua 10g sáng mai (29-10).

Một nhà báo bị bắt trái phép khi đang tác nghiệp vụ Lương Quốc Dũng

Khoảng 16g30 chiều nay, anh Trần Trọng An – phóng viên báo Công Lý (cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao) – đã bị một nhóm cảnh sát bảo vệ phiên tòa áp giải ra xe ôtô, đưa về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo trước sự ngỡ ngàng của hàng chục phóng viên các báo và đông đảo người dân đứng xem vụ xử bên ngoài hàng rào tòa án thành phố.

Phóng viên An bị đưa đi khoảng 15 phút thì chiếc xe trên quay trở lại, đưa anh An vào thẳng tòa án, sau đó một lát anh An được trả tự do nhưng toàn bộ phương tiện làm việc đã bị thu giữ mà không lập bất cứ một biên bản nào.. Trả lời phỏng vấn của các đồng nghiệp ngay trước cổng tòa, anh An cho biết khoảng 16g, anh đã leo lên nóc nhà để xe của cơ quan Tòa án tối cao (nằm kế bên hàng rào Tòa án Hà Nội) ém sẵn, định chụp một vài bức hình bị cáo Lương Quốc Dũng bị dẫn giải ra xe để làm tư liệu. Thấy góc độ khó chụp, anh đã đi xuống và về cơ quan, nhưng lập tức bị hai cảnh sát bảo vệ đến tạm giữ.

N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất