
Đạo diễn & biên kịch Rahhat Shah Kazmi của Vạn dặm yêu em từng được biết đến qua LIHAAF, do ông đồng sản xuất cùng nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar Marc Baschet - Ảnh: NSX

Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới ở Lâm Đồng hiện lên trong phim - Ảnh: NSX
Vạn dặm yêu em từng được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2024, do đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi thực hiện, đồng sản xuất bởi RFK Studio, Innovations India và 1-All Stars Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai.
Mối tình xuyên biên giới trong Vạn dặm yêu em
Trong bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, diễn viên Khả Ngân vào vai Linh, người có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Manav (diễn viên, vũ công Shantanu Maheshwari thủ vai).
Manav là thiếu gia của một gia đình tỉ phú Ấn Độ, mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác gửi sang Việt Nam học nông nghiệp. Tại đây, anh tình cờ thấy bức tranh của Linh và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Trong khung cảnh nên thơ của Việt Nam ở Đà Nẵng, Hội An, Lâm Đồng…, tình yêu của họ nảy mầm.
Song những rào cản hiện thực và khác biệt văn hóa khiến mối tình đứt đoạn và Manav trở về Ấn Độ.
Nhiều năm sau, họ tình cờ tái ngộ tại Việt Nam trong một tình huống đầy ngại ngùng: Manav tới đây để làm đám cưới kéo dài 7 ngày 7 đêm với bạn gái.
Họ sẽ làm gì? Liệu tình yêu có thể vượt qua khoảng cách, thời gian và tổn thương - để một lần nữa được hồi sinh, nơi đất trời Việt Nam chứng nhân cho sự tái ngộ ấy?
Dựa trên cảm hứng từ tiểu thuyết Đức Mẹ mặc áo choàng lông (Madonna in a Fur Coat, 1943) của Thổ Nhĩ Kỳ, từng được dịch ra 17 tiếng, Vạn dặm yêu em ca ngợi tình yêu vượt qua mọi khoảng cách, từ văn hóa, địa lý đến định kiến xã hội. Phim biến câu chuyện của hai cá nhân thành biểu tượng cho hữu nghị quốc tế giữa hai đất nước.

Manav và Linh ở Đà Nẵng - Ảnh: NSX

Cảnh sắc Việt Nam hiện lên ấn tượng trong Vạn dặm yêu em - Ảnh: NSX
Cảnh sắc Việt Nam hấp dẫn trên phim
Vạn dặm yêu em phát hành tại Ấn Độ hồi tháng 9 năm nay, nhận được sự chú ý từ truyền thông nhờ yếu tố hợp tác quốc tế đầu tiên giữa Ấn Độ và Việt Nam, cũng như các thỏa thuận phân phối lớn.
Tờ Times of India cho rằng phim ghi điểm về hình ảnh, âm nhạc và diễn xuất chân thực của các diễn viên trẻ, là một bộ phim tình yêu dịu dàng, tươi mới.
Trailer phim Vạn dặm yêu em
Đặc biệt nhạc phim, từ Fakira đến Bade Din Huye đều đầy cảm xúc và âm nhạc như chính nhịp đập của phim. Thậm chí có không ít nhà phê bình gọi đây là tuyển tập nhạc phim hay nhất năm, xếp ngang hàng với Life in a… metro và Saiyaara.
Trong đó cảnh sắc Việt Nam hùng vĩ, không chỉ dừng lại ở phông nền mà còn trở thành bức tranh cảm xúc làm phong phú hơn câu chuyện tình của cặp đôi.
Một số điểm đến gây ấn tượng như: cầu Vàng, Bà Nà, bãi biển Mỹ Khê, ngôi nhà cổ đèn lồng Hội An, những con dốc đầy sương hay con đường đầy hoa ở Đà Lạt, đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới ở Lâm Đồng, Cầu Hôn ở Phú Quốc...
Song phim cũng bị chê ở kịch bản cũ, dễ đoán. India Today nhận xét "hình ảnh tuyệt đẹp không cứu nổi cốt truyện lãng mạn yếu ớt".
Phim dự kiến ra mắt khán giả toàn châu Á vào mùa Giáng sinh và năm mới 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận