13/01/2018 13:24 GMT+7

Vỉa hè, nói một đằng, làm một nẻo!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - 40 giấy phép giữ xe trên vỉa hè cấp cho các ban, ngành của một quận, vậy thì làm sao xây dựng hình ảnh như một Singapore thu nhỏ được, khi người nói một đằng kẻ làm một nẻo...

Vỉa hè, nói một đằng, làm một nẻo! - Ảnh 1.

- Vậy là hai năm rõ mười nhé: vỉa hè TP.HCM nhếch nhác, bị chiếm dụng không chỉ do người buôn bán hàng rong hay vé số, người buôn bán ở mặt tiền hay nhà hàng, quán nhậu hoặc mấy chú xe ôm tụ tập...

- Chớ do ai nữa?

- Do chính mấy ông quận, ông phường, do chính các phòng ban, các ban ngành đoàn thể!

- Sao có chuyện đó được?

- Rõ ra rồi đấy! Ở một quận trung tâm, người ta thống kê có tới trên 40 giấy phép giữ xe trên vỉa hè cấp cho các ban, ngành.

- Ăn lương nhà nước, sao lại dính vô vụ... giữ xe vỉa hè?

- Kiếm thêm. Các bãi này thu cả trăm tỉ mỗi năm. Bộ ông không nghe người ta nói vỉa hè Sài Gòn tấc đất tấc vàng hả?

- Nghe chớ! Nhưng tấc đất tấc vàng là của chung, là phúc lợi của toàn dân, chớ một số người tranh thủ xí phần cho mình như vậy coi sao đặng? Tình hình này thì làm sao... biến vỉa hè quận trung tâm thành Singapore như lời hứa của ai đó thành sự thật được?

- Muốn thành Singapore, e rằng phải... mơ về nơi xa lắm!

- Sao vậy?

- Vì người ta nói được làm được. Còn ở xứ mình, người này nói một đằng, người kia làm một nẻo. Mơ đi!

Quận 1 chấp nhận đụng chạm để lập lại kỷ cương Quận 1 chấp nhận đụng chạm để lập lại kỷ cương TP.HCM sắp xếp, cho sử dụng một phần vỉa hè TP.HCM sắp xếp, cho sử dụng một phần vỉa hè Lấn chiếm vỉa hè ngày càng trầm trọng Lấn chiếm vỉa hè ngày càng trầm trọng
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên