31/12/2006 09:20 GMT+7

Vì yêu có thể chung sống với khuyết điểm?

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Tôi mới lập gia đình 2 tháng. Nhưng trước khi đám cưới, chúng tôi đã chung sống với nhau hơn 2 năm. Lúc mới về ở với anh, chúng tôi rất hạnh phúc dẫu rằng cuộc sống cũng có đôi chút khó khăn.

Anh rất thương yêu tôi, lo lắng cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Nói chung là ở anh không có điểm nào để tôi có thể chê được, duy chỉ có điều là anh rất mê đánh đề. Nhưng tôi yêu anh và vì những điểm tốt của anh, tôi chấp nhận với suy nghĩ rằng tôi sẽ dùng tình yêu của mình để thuyết phục anh.

Nhưng hình như tôi đã lầm, cho tới giờ phút này vẫn không có chút biểu hiện gì cho thấy là anh sẽ từ bỏ thú đam mê này. Những lúc làm ra nhiều tiền anh có thể đánh lên tới bạc triệu, còn những lúc không có tiền thì cũng phải có cho anh đôi ba trăm.

Từ sau đám cưới công việc của chúng tôi không được như trước nữa. Thế là nợ nần chồng chất, của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Tôi không biết phải khuyên anh như thế nào, và không biết phải làm sao để cải thiện tình hình trước mắt. Và cũng từ đó chúng tôi bắt đầu có những trận cãi vã.

Có lúc tôi đi làm mà không có một đồng trong túi, trong khi đó anh cứ nằng nặc đòi tôi mang bằng lái xe đi cầm vì anh "kết số". Tôi nói với anh là nếu cầm để anh đánh đề thì không, và thế là hai chúng tôi lại cãi nhau.

Trước đây khi chưa cưới có đôi lần tôi muốn bỏ anh cho khỏi khổ sau này, nhưng vì danh dự gia đình, vì tôi sợ bỏ anh rồi tôi sẽ không lấy được ai nữa, và cũng vì tôi yêu anh nhiều quá nên không muốn xa anh.

Còn bây giờ khi đã thành vợ chồng rồi, hai họ ràng buộc, tôi có muốn bỏ cũng không thể bỏ được nữa rồi. Nhưng điều cốt lõi vẫn là tôi yêu anh nhiều quá. Tôi không muốn bỏ anh, chỉ muốn anh thay đổi để gia đình của chúng tôi hạnh phúc trọn vẹn. Xin tình yêu - lối sống hãy giúp tôi tìm ra một giải pháp tốt nhất. (N.H.)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Chương trình hoàn toàn thông cảm với bạn về hoàn cảnh hiện tại. Chính nỗi khổ rất yêu nhưng không muốn chấp nhận vì không hòa hợp làm cho bạn cực kỳ căng thẳng. Rất yêu nhưng lại cảm thấy không có tương lai làm bạn chới với, rất muốn thôi nhưng lại sợ không biết mọi sự sẽ đi đâu về đâu làm cho bạn trăn trở gấp bội... Nỗi lòng này không chỉ có bạn mà còn nhiều phụ nữ khác. Giá như anh ấy lắng nghe và thấu hiểu, cũng như có ý chí phục thiện? Giá như anh ấy có nghị lực và có sự quyết tâm?

Trước tiên, nên thay đổi quan điểm của mình bạn ạ! Khi yêu một người, thông thường cảm nhận của mình về người ấy có phần bị lệch lạc do tình cảm quá mạnh mẽ đã choáng ngợp chỗ của lý trí. Bạn phải thật sự hiểu điều này để nhận ra rằng thói quen của anh ấy là không thể chấp nhận được. Những lần bạn đồng thuận cùng anh ấy bạn đã thấy một kết cục rất xấu! Nếu tiếp tục như thế thì mọi cố gắng của bạn cũng hoàn toàn... công cốc. Hãy hiểu và nhận ra điều này bạn ạ!

Không có nghĩa, bạn phải bỏ anh ấy ngay - nhưng cũng không có nghĩa bạn phải buộc đời bạn với anh ấy suốt đời vì sợ mọi người chê trách, sợ dư luận xã hội lên án, sợ gia đình hai phía không cho phép khi bạn và anh ấy ly hôn. Việc anh ấy quá mê số đề và không chăm sóc gia đình là một lý do quá chính đáng. Lẽ đương nhiên, trước khi quyết định bạn cũng phải dùng hết tất cả các biện pháp, bạn nhỉ?

Tại sao không nói thẳng với gia đình anh ấy, tại sao không nhờ bố mẹ bạn góp ý thêm, tại sao không ra một “chiến hậu thư” cuối cùng để anh ấy tỉnh mộng. Đồng ý rằng thay đổi một hành vi và thói quen rất khó khăn nhưng không có nghĩa không thể. Việc xin phép gia đình chồng cũng như gia đình bạn rằng việc tạm dừng mối quan hệ này là tạm thời để anh ấy suy nghĩ lại có thể là giải pháp sau cùng!

Không thể sống chung với “lũ” mãi mãi mà phải biết phòng và chống. Biện pháp còn lại mà bạn cũng có thể sử dụng (dù hơi tiêu cực) đó là phải tự lo cho mình. Tự chi tiêu, tự dành dụm và để anh ấy tự “bơi” khi nào tỉnh người thì lúc ấy sẽ giải quyết chuyện thật êm đẹp theo hướng nuôi dưỡng hạnh phúc.

Thái độ và sự quyết tâm của bạn rất quan trọng. Chọn giải pháp nào, quyết ra sao, bạn nên suy nghĩ thật kỹ và cần trao dổi với gia đình hai phía chứ không nên tự quyết âm thầm. Chúc bạn tỉnh táo, cương quyết khi ứng xử.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên