29/12/2018 08:14 GMT+7

Vì sao đào đường cuối năm?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông này, sao cứ cuối năm người ta lại điệp khúc đào đường?

- Ờ, có lẽ cuối năm họ mới được chi tiền nên làm.

- Nhưng sao lại để đến cuối năm mà không phải đầu năm?

- Có lẽ ý họ là muốn dân có đường đẹp để ăn tết vui vẻ.

- Ăn tết vui vẻ vì đường đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy bà con đi lại cuối năm thiệt khổ, đào đường vá đường đầy bụi và bầy hầy.

- Thôi ông chịu khó đi, tết nhứt sẽ có đường láng o đi.

- Sao họ không đào một lần, làm chắc chắn dùng cho nhiều năm mà cứ làm mỗi năm vậy? Hay như mấy bà làm nghề vá áo quần, phải vá mới có cơm lo cho đàn con?

- Ông nói bậy, họ muốn mỗi năm mỗi làm cho nó mới đó mà.

- Nhưng họ dùng công nghệ gì mà sau một năm phải vá chằng vá đụp lại vậy ông?

- Họ dùng công nghệ tiên tiến chứ, nhưng do người đi quá đông nên... đường hư.

- Ha ha, lý do đường hư do người đi đông xưa rồi nha. Hay họ muốn làm vừa vừa thôi, làm sơ sài dễ hư để năm sau còn có cái mà đào lên xới lại tiếp?

- Ông lại nghĩ bậy, ông mà nói nhiều quá coi chừng họ thu phí bây giờ!

Giải pháp nào để thôi đào đường? Giải pháp nào để thôi đào đường?

TTO - Sẽ không còn chuyện đào đường nham nhở, bới tung vỉa hè khắp nơi là chuyện ai cũng mong. Nhưng giải pháp nào khả thi và ít tốn kém nhất? Tuổi Trẻ Online giới thiệu đề xuất giải pháp của bạn đọc Trần Văn Tường về vấn đề này.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên