Thắc mắc kỳ tới
Tại sao người ta thường dùng trái tim để biểu hiện cho tình yêu mà không dùng gan, ruột, dạ dày, hay thứ gì khác?
Hai Cù Nèo gở rối
Vật giá nó tăng ghê quá HCN ơi! Nghe nói đến tháng 1-2008 đồng lương công chức mới được tăng đôi chút mà vật giá đã đồng loạt leo thang đón trước rồi. Có cách nào Nhà nước bí mật tăng lương mà đừng cho vật giá nó biết không?
- Sao được! Giá-lương-tiền là 3 khâu khép kín, cùng một cửa, một dấu mà. Còn nữa, đợt tăng giá này chỉ mới là động thái để chào mừng đợt tăng lương hụt hồi tháng 10-2007 vừa qua. Nếu đến tháng 1-2008 có đợt tăng lương thiệt thì vật giá cũng sẽ có thêm những hoạt động thiết thực để... chào mừng! Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi là TRẦN VĂN HOÀNH, trước “gõ đầu trẻ”, nay vừa mới được “về vườn”. Cầm tinh con rồng (1940) sống tại An Giang. Tôi kết duyên với TTC từ số 146, đến nay gần 12 năm mà chẳng bao giờ thấy chán cả. Các con tôi cứ bảo: “Gớm, bố đã gần 70 mà trông trẻ ra phết, bố cứ xem báo TTC rồi cười hoài nên chẳng thấy già tí nào cả!”. Nhờ báo TTC đấy! Xin giới thiệu TTC với Hội Người Cao tuổi tỉnh An Giang để ai cũng trẻ như tôi. | Mình tên là: HỶ XUÂN HÀ, 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 10 (Trường THPT Phạm Văn Đồng. Đăk Rlâp, Đắc Nông). Mình rất thích đọc TTC vì nó giúp mình giải trí sau những giờ học căng thẳng và hiểu được thêm nhiều vấn đề trong xã hội. | Tôi là ĐẶNG CÔNG THÀNH, hiện ngụ tại 51B1 Nguyễn Oanh (Quận Gò Vấp). Ngay từ lúc đầu đọc TTC, tờ báo đã cuốn hút tôi bởi cái cười phê phán những tiêu cực của xã hội, rất cảm ơn TTC. |
TTC
Tuổi Trẻ Cười số 344(ra ngày 15-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận