05/03/2004 08:27 GMT+7

Vì sao Bờm lại lấy nắm xôi?

NGUYỄN LÊ VI TÍNH (Bình Dương)
NGUYỄN LÊ VI TÍNH (Bình Dương)

TTC - Chuyện kể rằng có một thằng Bờm vốn là trẻ đường phố, một hôm nhặt được một cái quạt mo trên đường. Phú ông mới nổi nên học đòi làm sang, chê đồ điện tử, trở lại chơi hàng nội địa chất lượng cao cho “độc”! Phú ông nhận đánh đổi mọi thứ quí giá để có được chiếc quạt mo của Bờm.

0gGDJ3Hf.jpgPhóng to
TTC - Chuyện kể rằng có một thằng Bờm vốn là trẻ đường phố, một hôm nhặt được một cái quạt mo trên đường. Phú ông mới nổi nên học đòi làm sang, chê đồ điện tử, trở lại chơi hàng nội địa chất lượng cao cho “độc”! Phú ông nhận đánh đổi mọi thứ quí giá để có được chiếc quạt mo của Bờm.

Đầu tiên Phú ông đem “ba bò chín trâu” để gạ Bờm nhưng chắc là Bờm ta sợ cái đại dịch “bò điên”, “trâu điên” rồi dịch “lở mồm long móng” nên anh ta từ chối ngay, lỡ tham một chút rồi bị biến thành “Bờm điên” thì sao? Phú ông lại xin đổi ao sâu cá mè.

Nhưng thực tế ao của Phú ông cá mè đâu chẳng thấy mà chỉ toàn là cá nóc ăn vào đặng bị ngộ độc hả? Bờm ngu gì mà đổi. Phú ông lại xin đổi ba bè gỗ lim. Dạo này bọn lâm tặc hoành hành chắc đây là gỗ lậu nên Bờm ta đâu muốn vào khám bóc lịch vì tội tàng trữ đồ lậu.

Phú ông lại xin đổi con chim đồi mồi. Nhưng thời buổi dịch cúm gà đang phát tán khắp nơi bởi mấy con chim, thì rinh một con chim đồi mồi về để mấy ông vệ sinh phòng dịch tới hốt à? Mà nếu mấy ổng chưa hốt thì mình cũng bị lây bệnh.

Nên khi phú ông bí quá đưa đại nắm xôi thằng nhóc đang cầm cho Bờm thì Bờm thà là lấy nắm xôi đường phố ăn liền cho chắc bụng. Rủi có bị ngộ độc thực phẩm thì vô bệnh viện cấp cứu sơ sơ một cái là xong. Vì thế mới có câu: “Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười”.

* Chúng tôi cần tuyển người có sức khỏe tốt, có thể dùng sợi dây bự bằng ngón chân cái để buộc con cua biển nhỏ bằng bàn tay. Yêu cầu của chúng tôi là phải đảm bảo tỉ lệ 0,4kg dây buộc/1 kg cua. Nếu tăng tỉ lệ dây lên cao hơn chúng tôi sẽ có phần thưởng xứng đáng là 1kg cua... không dây.

Địa chỉ liên hệ: Các điểm bán cua vỉa hè; E-mail: cuaviahe@yahoo.com

* Thời gian gần đây có nhiều vụ ngộ độc thức ăn đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của chúng tôi. Nay do yêu cầu phải thử thức ăn trước khi giao cho khách hàng, công ty xuất ăn công nghiệp của chúng tôi có nhu cầu tuyển gấp 50 nhân viên thử thức ăn với yêu cầu: dễ nuôi, có hệ thống tiêu hóa tốt, răng không sâu, nhận biết được thức ăn nhiễm vi khuẩn, thuốc trừ sâu, nấm mốc...

Đặc biệt chúng tôi ưu tiên tiếp nhận các cá nhân đã có thành tích “ăn” một số lượng lớn sắt, thép, xi măng, cừ tràm tại các công trình xây dựng mà thanh tra mới phát hiện gần đây.Lương hậu, không bao ăn.

NGUYỄN LÊ VI TÍNH (Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên