TTO - Được đánh giá là nhỉnh hơn Singapore về nhiều mặt và tràn trề cơ hội đoạt chức vô địch, nhưng U-23 Hàn Quốc bất ngờ gục ngã ở lượt đấu thứ ba của giải vào tối 6-11 với hai bàn thắng do công lão tướng Duric bên phía Singapore!
Tương đồng nhau về lối chơi bóng dài và sức mạnh, cuộc chạm trán giữa U-23 Hàn Quốc và Singapore diễn ra với tốc độ khá nhanh. Nhỉnh hơn về sức trẻ và tính cơ động trong việc di chuyển chiến thuật không bóng khéo léo, thế trận của hiệp một gần như nằm trong quyền kiểm soát của đội bóng thuộc xứ sở kim chi.
Với áp lực tấn công đè nặng của đối phương, hàng thủ mà đặc biệt là thủ môn Hassan Sunny và trung vệ Bennett (16) luôn làm phải làm việc cật lực mới có thể bảo vệ được sự vẹn toàn của mành lưới Singapore. Kinh nghiệm và sự từng trải của một tuyển thủ sắp kỷ niệm 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Singapore, đã giúp cho Bennett cứu cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy.
Lại một lần nữa, quy luật muôn đời của bóng đá là tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá đắt. Phút 43, U-23 Hàn Quốc bị thủng lưới trong một pha bóng hết sức trớ trêu: cách khung thành đội nhà chừng 40m, một trung vệ U-23 Hàn Quốc phá bóng mạnh lên, đứng cách đó không xa, lão tướng Duric (9-Singapore) đưa chân ra truy cản một cách hú họa.
Nào ngờ, bóng bật chân Duric bay ngược về phía khung thành đối phương trong khi thủ môn Lee đang dâng lên cao đầu vòng 16,50m. Và thế là U-23 Hàn Quốc bị dẫn điểm trong ánh mắt đượm đầy sự ngạc nhiên của người ghi bàn- tiền đạo Aleksandra Duric (40 tuổi).
Có lẽ đó cũng là bàn thắng hy hữu nhất trong cuộc đời đá bóng chuyên nghiệp của cầu thủ gốc Croatia này. Việc HLV Avramovic quyết định gọi lại Duric xuất phát từ năng lực ghi bàn đều đặn của anh trong giải S-League. Một quyết định hoàn toàn chính xác, bởi trong hai trận gặp CHDCND Triều Tiên rồi Việt Nam, Duric cho thấy tuổi 40 của mình vẫn còn hữu ích cho đội tuyển Singapore.
13 phút sau lúc hiệp nhì diễn ra, lão tướng Duric lại có dịp chứng minh cảm giác bóng tuyệt vời của mình. Từ một pha phản công nhanh, Duric có bóng trước vòng cấm địa, anh trả ngược lên cho Maturi (11) rồi băng nhanh vào trong. Masturi đẩy bóng ra cánh phải cho Mawar tạt bổng vào giữa. Bóng bay không căng, nhưng thủ môn Lee lại phạm sai lầm tệ hại là đón hụt bóng, vô tình biếu không cho Duric bàn thắng thứ hai khi cầu môn hoàn toàn trống rỗng! 2-0. Một kết quả không thể tin được trước giờ bóng lăn, bởi Singapore được đánh giá là dưới cơ.
Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 73. Trong một tình huống băng ra cản dọc biên trái, trung vệ Bennett dùng chân đạp thẳng vào người một tiền vệ U-23 Hàn Quốc. Thẻ đỏ mà trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút ra cho Bennett là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận toàn bộ công sức mà Bennett bỏ ra trong 73 phút trước đó. Mất chốt chặn quan trọng này, ông Avramovic buộc phải kéo ông lão Duric vốn có chiều cao vượt trội về trám vào vị trí trung vệ nhằm hóa giải những quả lật bóng bổng của U-23 Hàn Quốc.
Và thế là uy lực tấn công của Singapore không còn nữa, thay vào đó là khoảng thời gian mà họ phải chống trả trối chết trước sức tấn công dữ dội của đối phương. Đáng khen ở chỗ dù mất người và mất luôn thế trận, nhưng hàng thủ Singapore được xây dựng khá kín kẽ, cộng với phản xạ xuất thần của thủ môn Hassan Sunny trong một chiều sung sức, đã cứu cho Singapore nhiều bàn thua trông thấy.
Như vậy, sau ba trận đấu, Singapore được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 bại), hiệu số 4-3. Trong bốn bàn thắng của Singapore ở giải đấu này thì một mình tiền đạo Duric đã ghi tới 3 bàn thắng, xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và anh sẽ là mối đe dọa thật sự với khung thành đội tuyển Việt Nam vào tháng 12 tới đây trong khuôn khổ vòng đấu bảng AFF Suzuki cup 2010.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận