- Tui ghét nhất ai hỏi vay tiền. Chuyện đi vay là độc quyền của tui, từ trước đến giờ chỉ có tui hỏi vay người khác chứ chưa từng có ai hỏi vay tui.
- Thì bây giờ có tui đây! Bạn hiền cũng nên nghĩ xem, tình nghĩa chiến hữu bao năm, sẻ chia bao điều, mà dầu gì tui cũng là... tổ trưởng xóm này! À, nhân tiện cũng báo cho biết nhà bạn thường hay lén đổ rác bậy đầu hẻm mỗi khuya, còn bạn cũng thường say xỉn, mà mỗi lần say lại quen tật mở máy hát karaoke. Tiếng hát ồn ào và... dở ẹc, bà con không ngủ được, than phiền quá chừng...
- Giọng tổ trưởng có khác! Chà coi bộ tính bắt chước người ta có chức có quyền đi hỏi vay tiền, vay mà chẳng cần thế chấp nhà đất, xe cộ gì, lãi suất lại rất ưu đãi, bà con gọi là “quyền chấp”! Cỡ tổ trưởng xóm như ông bạn thì đừng có mơ nhé, làm gì có quyền mà đòi. Mà đó là chuyện không nên làm, bà con xa gần nhìn vào đàm tiếu, mệt lắm, đừng có bắt chước theo. Thà nói giọng bạn bè, đây còn nghĩ lại, cùng cảnh áo rách thương nhau. Đây nè, giận thì giận mà thương thì thương, còn mấy trăm cầm tạm về mua gạo đi ông bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận