Mưa và triều cường, dân Sài Gòn tơi tả “bơi” đi làmMưa áp thấp từ khuya, nhiều trường TP.HCM vẫn đóng cửaBão Hải Âu đang tiến ồ ạt vào biển Đông
Phóng to |
| Một vùng nước xoáy ở P.Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai - Ảnh: Thái Bá Dũng |
Phóng to |
| Cầu gỗ Phú Kiểng nối trung tâm xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với các thôn phía bắc của xã bị trôi mất 25 nhịp sáng 7-11 - Ảnh: Duy Thanh |
Phóng to |
| Người dân ở hẻm 51 Ba Tháng Hai, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ gia cố nhà bằng bao cát, sau đó dùng máy bơm bơm nước ra để chống ngập - Ảnh: Chí Quốc |
Phóng to |
| Người dân TP.HCM vượt qua biển nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh sáng 7-11 - Ảnh: Quang Định |
Phóng to |
| Mẹ và con bị té trên đường Tân Hóa, Q.11 trưa 7-11 - Ảnh: Hữu Khoa |
Phóng to |
| Phút giây này, đường sắt - đường bộ hốt nhiên hòa lại thành... đường thủy (ảnh chụp trên đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức) - Ảnh: T.Thắng |
Phóng to |
| Ôtô đưa đón học sinh cũng chết máy, tài xế đẩy xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh - Ảnh: Q.Định |
Trận ngập lần này được coi là lớn nhất ở TP.HCM trong năm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lúc rạng sáng 7-11 đúng lúc triều cường trên sông Sài Gòn đạt 1,64m. “Tổ hợp bất lợi” này khiến người dân Sài Gòn khổ sở.
Từ 5g ngày 7-11, đường Hòa Bình (Q.11) đã bị ngập nước, có đoạn ngập sâu qua thắt lưng. Nhiều xe máy, ôtô và cả xe buýt cũng bị chết máy khi đi qua đoạn này. Người dân bất lực nhìn nước tràn vào nhà.
Đường Tân Hóa (Q.11 và Q.6) cũng bị ngập quá yên xe. Nhưng ngập nặng và dai dẳng nhất là đường Kinh Dương Vương, đoạn qua P.An Lạc, Q.Bình Tân, sâu gần 1m. Đến 15g cùng ngày, nước vẫn ngập sâu hơn nửa mét.
Đứng bất lực nhìn nước tràn vào nhà, ông Lê Văn Thanh - chủ quán ăn số 173 Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) - nói: “Bình thường giờ này khách qua ăn sáng ngồi kín bàn, giờ thì ai cũng lo chạy... nước”.
Nước ngập khiến giao thông trên đường Hồng Bàng (đoạn qua Q.6 và Q.11) tê liệt khoảng hai giờ. Hàng ngàn xe máy, ôtô, xe buýt, xe khách chỉ đứng một chỗ, không thể nhích lên. Phải mất hơn hai giờ để đi qua đoạn đường khoảng 1km này. Bà Lan, người dân trong hẻm 748 đường Hồng Bàng, than thở: “Nước ngập dai dẳng kéo dài cả ngày khiến gia đình tôi hết sức mệt mỏi. Rác rến, xác chuột cứ thế theo dòng nước trôi vào nhà nhìn thấy muốn nôn...”.
Ông Đỗ Tấn Long (Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP) nhận định đây là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm. Mưa kết hợp với triều cường đã gây ngập tại 65 điểm trên toàn địa bàn TP.







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận