31/10/2019 20:28 GMT+7

Văn Quyết: Xin tặng chiếc cúp quốc gia đến các cổ động viên thầm lặng

S.H
S.H

TTO - Đó là phát biểu của thủ quân đội Hà Nội Văn Quyết sau lúc đưa CLB đến với danh hiệu vô địch Cúp quốc gia, chiếc cúp vô địch mà họ còn thiếu và chờ đợi từ nhiều năm qua.

Văn Quyết: Xin tặng chiếc cúp quốc gia đến các cổ động viên thầm lặng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc bay bổng, hạnh phúc của Văn Quyết sau lúc gỡ hòa 1-1 vào lưới Quảng Nam tối 31-10 - Ảnh: THẮNG LÊ

Dù được xếp ở thế "kèo trên" do nhỉnh hơn về thực lực, nhưng Hà Nội vướng phải rào cản tâm lý không hề nhỏ khi bước vào trận chung kết Cúp quốc gia với Quảng Nam vào tối 31-10 trên sân Tam Kỳ.

Không nặng gánh âu lo sao được khi Hà Nội từng có tới ba lần gục ngã ở trận chung kết Cúp quốc gia vào các năm 2012, 2015, 2016.

Ở trận chung kết Cúp quốc gia 2019, lối chơi của Hà Nội không thể phát huy tốt nhất khi phải thi đấu trên mặt sân luôn trơn trượt vì mưa. 

Những trở ngại khách quan ấy dẫn tới việc tuyển thủ quốc gia - trung vệ Thành Chung - đánh đầu phản lưới nhà, giúp Quảng Nam dẫn bàn 1-0. 

May thay, sự tỏa sáng của Văn Quyết rồi Kebe đã giúp Hà Nội lội ngược dòng, đánh bại Quảng Nam 2-1.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online sau trận đấu, Văn Quyết không giấu được niềm vui: "Đây là danh hiệu vô địch cuối cùng mà chúng tôi còn thiếu, và chờ đợi trong nhiều năm qua dù rằng đã từng đoạt tới 5 danh hiệu vô địch V-League.

Tôi không dám nhận mình là người hùng của trận đấu Bởi không có đồng đội thì Văn Quyết không thể làm nên chuyện, vì bóng đá là trò chơi của tập thể".

* Nếu được, anh tặng chiếc cúp này cho ai?

- Gia đình, bạn bè, người thân đã ủng hộ, động viên chúng tôi rất nhiều. Họ xứng đáng được trao tặng. Nhưng có lẽ những người góp công hết sức thầm lặng cho đội Hà Nội như các anh chị làm công tác văn phòng, những người chăm sóc và duy tu sân bãi, những anh chị tạp vụ lo việc nấu ăn, giặt giũ… là những người đáng được toàn đội tri ân nhất vào lúc này.

* Anh nghĩ gì về danh hiệu Quả bóng vàng 2019 vừa được khởi động?

- Đó là danh hiệu mà cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng ước ao làm chủ sở hữu. Tôi cũng vậy. Mùa này, tôi chơi khá thành công với CLB, nhưng rõ ràng việc không được chọn vào đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2022 khiến cho khả năng đoạt một trong ba giải thưởng hàng đầu là quá khó cho tôi.

Dường như tôi khá kém duyên với Quả bóng vàng. Chỉ cần có tên trong danh sách được đề cử cũng hạnh phúc lắm rồi. Được hay không được giải thưởng Quả bóng vàng, tôi và các đồng nghiệp đều phải cống hiến hết sức mình cho CLB, vì đó là niềm đam mê, sự khát khao để khẳng định tài năng của mỗi cầu thủ.

Trận Hà Nội - TP.HCM suýt Trận Hà Nội - TP.HCM suýt 'đổ vỡ' vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài

TTO - Chiều 27-10, trận chủ nhà Hà Nội FC thắng TP.HCM 3-0 ở bán kết thứ 2 Cúp quốc gia 2019 suýt chút nữa "đổ vỡ" vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Đình Thái.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên