12/03/2018 12:00 GMT+7

'Văn hóa cướp'!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Quan chức mà đi lễ hội cũng là cướp đấy. - Cướp gì? - Cướp thời gian làm việc của nhà nước, cướp tài sản của nhà nước là xe công đi việc riêng...

Văn hóa cướp! - Ảnh 1.

- Này ông, ở xứ người cũng chen chúc đi lễ hội, từ nay ông đừng chê bai tớ cuồng tín đi lễ hội nhé!

- Xứ nào?

- Đấy, báo đăng ở Đài Loan, ngày vía Bà Thiên Hậu, hàng triệu người tham gia trong 9 ngày, cả biển người tranh nhau rước kiệu Bà.

- Mà người ta đi lễ hội có giẫm đạp, đặc biệt là tranh nhau cướp lộc không?

- Tớ không rõ, nhưng chắc chắn là có, cả biển người mà, tránh sao nổi. Ơ, nhưng mà cướp là tốt đấy!

- Sao tốt?

- Ông không nghe người ta bảo cướp lộc là văn hóa à?

- Thôi đi ông, bây giờ biến tướng kinh lắm, cuồng tín kinh lắm, văn hóa gì nổi. À mà này, ông là quan chức mà đi lễ hội cũng là cướp đấy.

- Cướp gì?

- Cướp thời gian làm việc của nhà nước, cướp tài sản của nhà nước là xe công đi việc riêng...

- Ôi dào, cái đó là của chung, đông lắm chứ nào chỉ có mỗi mình tớ, tớ không tranh thủ thì có người khác tranh thủ. Mà có phải bây giờ mới có đâu, xin thưa lâu rồi, thành văn hóa luôn rồi!

- ?!

Mùa lễ hội có vẻ bình yên nhưng vẫn còn cuồng tín Mùa lễ hội có vẻ bình yên nhưng vẫn còn cuồng tín

TTO - Mấy năm trước, mùa lễ hội ở miền Bắc như được mặc định gắn với những hình ảnh xấu xí: chen lấn, xô đẩy, tranh cướp lộc, cướp phết đến nỗi lao vào đánh nhau bất chấp nguy hiểm đến tính mạng...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên