Chủ tọa cuộc hội thảo cảm thấy bài phát biểu trên có khả năng thao thao bất tuyệt, nên đã lên tiếng: Xin cảm ơn giáo sư, ngài nói rất chính xác. Tuy nhiên, nói như thế mãi không có lối ra.
Một vị tiến sĩ khác đăng đàn: Sở dĩ cuộc chiến chống tham nhũng chưa thật sự hiệu quả là vì người dũng cảm ngày càng ít. Phần lớn ai cũng theo chủ nghĩa “mackeno” để được yên thân...
Chủ tọa lại tiếp tục gõ búa, vì bài phát biểu của vị tiến sĩ nghe hơi bị quen: Xin cảm ơn tiến sĩ, vấn đề của hội thảo lần này là phải hiến kế một cách cụ thể, có thể làm ngay.
Nghe các nhà khoa học bàn cãi mãi mà không ra chuyện, bác bảo vệ ngồi trước cửa hội trường vừa đọc xong tờ báo, đã hét toáng lên: Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Hãy chế ngay văcxin “NGUYETHOAIDUC” để trị tham nhũng...
Văcxin NGUYETHOAIDUC là cái quái gì? Vị chủ tọa hỏi gấp.
Bác bảo vệ cười lỏn lẻn: Có gì đâu, xin cái gan dũng cảm của cô Nguyệt ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức để chế tạo văcxin tiêm cho công chức. Ai cũng dũng cảm như cô ấy, đất đâu cho quan tham sống được.
-----------------------
Tin bài liên quan:
Nhân bản xét nghiệm : Cho mượn máy để bán hóa chấtTạm đình chỉ công tác GĐ Bệnh viện đa khoa Hoài ĐứcHàng ngàn người "xài" chung kết quả xét nghiệmCông an vào cuộc điều tra gian lận kết quả xét nghiệmBệnh viện Hoài Đức tạm đình chỉ chức vụ người tố cáo!Bệnh viện Hoài Đức: nhân bản xét nghiệm để gian lận tiền BHYTRút quyết định đình chỉ người tố cáo gian lận xét nghiệmKhông phải chỉ chuyện y đứcChị Nguyệt “Hoài Đức”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận