
Người dân ở làng nghề Mỹ Thành, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ) phơi lại cây đót sau những ngày bị ướt nước lũ - Ảnh: ĐỨC TRONG
Tranh thủ nắng vừa hửng, vợ chồng ông Phan Văn Sum ở thôn Mỹ Thành kéo xe lôi chở mớ chổi đót ra phơi sau những ngày dính nước lũ. Hơn 30 năm trong nghề làm chổi đót, ông Sum mới nếm trải hậu quả nặng nề của trận lũ dữ.
Nhà ông Sum bị ướt khoảng 3 tấn đót. Đây là nguyên liệu mà vợ chồng ông mua trữ để bó thành chổi. Ngoài đót, gần 1.000 cây chổi thành phẩm cũng dính nước, hư hỏng.
"Đót bó chổi khoảng 23 triệu đồng/tấn. Ra thành phẩm, bán khoảng 20.000 đồng/cây. Nhưng toàn bộ đã ướt nước, mục nát nên giờ phơi cũng chưa biết có bán được hay không. Còn mót được gì thì mót", ông Sum buồn bã nói.
Không riêng vợ chồng ông Sum, dọc quốc lộ 25 và các con đường bê tông ở làng nghề Mỹ Thành, người dân cố gắng rải đều từng bó đót, cây chổi sau nhiều ngày bị ướt nước lũ.
Theo UBND xã Phú Hòa 1, người dân tại thôn Mỹ Thành làm nghề bó chổi đót hàng chục năm qua. Năm 2007, Mỹ Thành được công nhận là làng nghề.
Đây là một trong những nghề mà người dân tận dụng thời gian nhàn rỗi để tăng thêm thu nhập. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi, làm ướt khoảng 8 tấn nguyên liệu đót.
Tranh thủ hửng nắng, người dân làng nghề Mỹ Thành đưa chổi đót ra phơi để vớt vát lại - Ảnh: ĐỨC TRONG Trung bình mỗi tấn cây đót người dân mua 23 triệu đồng, nay đã mục nát không bó được nữa - Ảnh: ĐỨC TRONG Nhiều cây chổi đót thành phẩm đã mục nát nên không sử dụng được nữa - Ảnh: ĐỨC TRONG Người dân làng nghề Mỹ Thành tranh thủ hửng nắng, đưa chổi thành phẩm và cây đót ra phơi sau những ngày bị ướt nước lũ - Ảnh: ĐỨC TRONG Cây chổi đót sau phơi khô, cắt bỏ cán để trưng dụng vào việc khác - Ảnh: ĐỨC TRONG




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận