Bộ trưởng Phạm Vũ Luận “đính chính” Tại sao dịch sởi tái phát?Tạm đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục Đường sắt
Số là tuần vừa qua, thời tiết TP.HCM oi bức lắm. Thời tiết ấy không có lợi cho những người cao huyết áp.
Đã vậy, ngay từ đầu tuần lại bức xúc với câu chuyện đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đội vốn đến 339 triệu USD, nhưng đã được lý giải cứ như việc bó rau muống đang từ 4.000 đồng tăng lên 5.000 đồng vậy! Thưa các vị công bộc của dân, xin đừng nghĩ vốn vay ODA là tiền từ trên trời rơi xuống, xin đừng nghĩ xong nhiệm kỳ của mình là hết việc... Tất cả đều để lại gánh nặng cho đất nước trong tương lai, cho con cháu chúng ta sau này.
Nhưng việc lý giải chuyện đội vốn lên đến 339 triệu USD cũng chưa gây cho mọi người sự bức xúc bằng lời phát biểu của ông cục trưởng Cục đường sắt VN Nguyễn Hữu Thắng khi trả lời về vụ đội vốn: ”Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tí đã rùm beng cả lên”!
Ôi thôi, nói như ông cục trưởng hóa ra đi làm cán bộ là để chờ nghe lời khen!? Và công bộc của dân nếu có gì không đúng thì cũng không được làm rùm beng?! Chúng tôi nghĩ đã ngồi đến ghế cục trưởng, chắc chắn ông từng trải qua nhiều lớp học về chính trị, chắc chắn phải thấm nhuần đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và nếu thế thì hẳn ông phải nhớ “Trách nhiệm của cán bộ chính quyền và đoàn thể là phải xem trọng phê bình và những đề nghị của quần chúng. Những cán bộ được phê bình phải thật thà và công khai tự phê bình, ra sức sửa chữa. Nếu lời phê bình có chỗ không thật đúng, thì phải giải thích rõ ràng cho quần chúng hiểu. Nhưng dù phê bình đúng cả hay là chỉ đúng một phần nào, chúng ta cũng cần luôn luôn hoan nghênh quần chúng phê bình. Tuyệt đối không được áp bức phê bình... Chúng ta phải nhớ rằng cán bộ đoàn thể cũng như cán bộ chính quyền, từ trên đến dưới, đều là đầy tớ của nhân dân, phải xem trọng ý kiến của nhân dân” (trích trong bài “Phải xem trọng ý kiến của quần chúng”, trang 238, tập 8 Hồ Chí Minh toàn tập, dùng làm tài liệu để giảng dạy tại các lớp học chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).
Nhưng may làm sao, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã sớm xử lý ông cục trưởng bằng cách đình chỉ chức vụ để làm kiểm điểm, giúp người dân như chúng tôi hạ huyết áp.
Nhân lời phát biểu của ông cục trưởng Cục đường sắt VN, chợt giật mình khi nhận thấy thời gian gần đây, sao mà có quá nhiều vị đầy tớ của dân phát biểu thiếu thận trọng. Này nhé, theo vụ Asiad, có ông dám phát biểu rằng “việc đăng cai tổ chức Asiad là ý nguyện của toàn thể nhân dân VN”, hay có ông lúc trước thì một mực bảo nên tổ chức Asiad, nhưng sau khi có kết luận từ Thủ tướng thì hùng hồn bảo “trả là hợp lý”! Hay theo vụ đổi mới chương trình - sách giáo khoa, bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang ra sức cải chính rằng không hề có con số 34.000 tỉ đồng, dù trước đó chính miệng một vị thứ trưởng đã thốt ra trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Rồi theo vụ sởi, người dân cũng liên tục tăng huyết áp trước những phát biểu của các quan chức Bộ Y tế.
Thưa các vị công bộc của dân, ông bà ta có dạy rằng: Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần! Dân còn nghèo lắm, chạy theo cơm áo gạo tiền hằng ngày đã muốn tăng huyết áp rồi, vậy mà cứ phải liên tục nghe những lời phát biểu thiếu trách nhiệm của các vị công bộc sống bằng tiền thuế của dân, thử hỏi chịu sao thấu?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận