Câu chuyện về nghị lực sống của “đóa hướng dương” - công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM Lê Thanh Thúy đã thắp sáng niềm tin cho các bạn học viên tiếp tục cố gắng rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.
Phóng to |
| Màn biểu diễn võ thuật của các em thiếu niên thuộc Trung tâm giáo dục - dạy nghề thiếu niên TP.HCM trong chương trình giao lưu viết tiếp “Ước mơ của Thúy” tối 22-8 - Ảnh : Minh Đức |
Các học viên tại Trung tâm giáo dục - dạy nghề thiếu niên thành phố là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống lang thang cơ nhỡ ngoài xã hội, có em là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhỏ được trung tâm nuôi dưỡng, dạy văn hóa, dạy nghề, dạy nhân cách, đạo đức và năng khiếu để các em được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Câu chuyện về nghị lực sống của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy đã tiếp thêm niềm tin để các em học viên cố gắng rèn luyện, học tập.
Dưới hàng ghế, những giọt nước mắt rưng rưng trên gương mặt không lành lặn của em Nguyễn Thị Huệ (17 tuổi), quê ở Ninh Bình. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ không hạnh phúc, Huệ mặc cảm vì mình là người khuyết tật nên chán nản bỏ nhà vào Sài Gòn. Những ngày đầu lang thang đi rửa chén thuê, tối ngủ ngoài công viên. Khi được đưa vào trung tâm em vẫn luôn mặc cảm và phó mặc cuộc sống của mình.
Nước mắt lăn dài, Huệ tâm sự: “Chị Thúy cầu xin thêm thời gian để làm nhiều điều có ích cho mọi người, trong khi đó em lại không biết trân trọng thời gian mà sống hoài, sống phí. Từ nay em sẽ thay đổi, cố gắng học nghề may cho tốt để có nghề nghiệp ổn định và trở về nhà đoàn tụ, giúp đỡ gia đình”.
Phóng to |
| Nhạc sĩ Hà Chương hát tặng các bạn thiếu niên trong chương trình giao lưu - Ảnh : Minh Đức |
Đến với chương trình, nhiều tình nguyện viên có hoàn cảnh khó khăn như anh hề Siđô cũng từng là trẻ lang thang, bụi đời đã vượt lên số phận trở thành người mang niềm vui đến cho trẻ em.
Ca sĩ - nhạc sĩ Hà Chương dù khiếm khuyết đôi mắt, không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn lạc quan đem lời ca tiếng hát đến với đời.
Học viên Trần Ngọc Trang (12 tuổi, quê ở Bình Định) được anh hề Siđô tặng quà sinh nhật đã rất ngỡ ngàng và xúc động: “Lần đầu tiên em được nhận quà sinh nhật và thổi nến mừng tuổi mới. Câu chuyện của chị Thúy khiến em suy nghĩ nhiều hơn, hoàn cảnh của em tuy khó khăn khi không có sự quan tâm của ba mẹ, nhưng ở đây em vẫn còn có các bạn và thầy cô, có sức khỏe để thực hiện những ước mơ của mình”.
Mỗi con người không thể lựa chọn hoàn cảnh nhưng có thể chọn lựa tương lai cho chính mình. Cuộc sống có thể dài hay ngắn, ít hay lâu, nhưng cái để lại cho đời là những việc làm có ý nghĩa. Hoàn cảnh của các em dù còn khó khăn nhưng cần phải học tập và rèn luyện ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan, biết vượt qua khó khăn thử thách để trở thành những công dân trẻ có cuộc sống đầy ý nghĩa như Lê Thanh Thúy. Đây chính là thông điệp mà chương trình giao lưu “Viết tiếp ước mơ của Thúy” muốn gửi đến các bạn học viên của Trung tâm giáo dục - dạy nghề thiếu niên thành phố.
Phóng to |
| Các em thiếu nhi của Trung tâm giáo dục - dạy nghề thiếu niên TP hào hứng tại buổi giao lưu - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Chú hề Sido tung hứng cùng với các bạn thiến niên- Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Nhiều bạn đã không cầm được nước mắt khi xem đoạn phim ngắn về những tháng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư xương của Thúy - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Phóng viên Tố Oanh của báo Tuổi Trẻ nói chuyện với các bạn thiếu niên về cuộc đời của Lê Thanh Thúy - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Các bạn sinh nhật vào tháng 8 cùng nhau thắp nến bánh sinh nhật - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Anh Lê Thế Chữ, phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ tặng quà cho các bạn thiếu niên - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Các bạn thiếu niên cùng nhau thắp nến cho dù trời mưa. - Ảnh : Minh Đức |









Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận