
Người dân Colombia biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với Thượng nghị sĩ Miguel Uribe hồi tháng 6 - Ảnh: AFP
Ngày 9-8, bệnh viện nơi ông Uribe đang điều trị tại Colombia cho biết tình trạng của ông trở nên nguy kịch sau trận xuất huyết não do vụ ám sát gây ra, theo Hãng tin AFP.
Trước đó vào giữa tháng 7, ông Uribe có tiên lượng tốt khi bắt đầu quá trình phục hồi chức năng thần kinh hậu phẫu thuật.
“Tôi cầu xin Chúa chỉ cho tôi cách sống khi không còn anh. Hãy yên nghỉ, tình yêu của đời em, em sẽ chăm sóc các con chúng ta” - bà Maria Claudia Tarazona, vợ ông Uribe, viết trên mạng xã hội.
Sự ra đi của ông Uribe đã làm sâu sắc thêm bi kịch của gia đình ông. Mẹ ông - nhà báo Diana Turbay - cũng bị sát hại vào năm 1991 trong một chiến dịch giải cứu thất bại, sau khi bị băng Medellin do trùm ma túy Pablo Escobar cầm đầu bắt cóc.
“Hôm nay là một ngày buồn cho đất nước... Bạo lực không thể tiếp tục định đoạt số phận của chúng ta. Nền dân chủ không được xây dựng bằng đạn hay máu, mà bằng sự tôn trọng và đối thoại”, Phó tổng thống Colombia Francia Marquez viết trên mạng xã hội X.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên án và kêu gọi thực thi công lý sau khi nhận tin ông Uribe qua đời.
“Mỹ sẽ sát cánh cùng gia đình ông Uribe và người dân Colombia”, ông Rubio bày tỏ, đồng thời yêu cầu những kẻ có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hồi tháng 6, ông Uribe đã bị ám sát khi đang vận động tranh cử tại thủ đô Bogota. Chính quyền Colombia và đảng đối lập Centro Democratico xác nhận ông Uribe bị "những đối tượng có vũ trang" bắn từ phía sau lưng khi xuất hiện tại sự kiện ở một công viên vào khoảng 17h chiều.
Nghị sĩ Uribe là cháu trai của cựu tổng thống Julio Cesar Turbay. Ông là một ứng viên tiềm năng của Đảng Centro Democratico cho cuộc bầu cử tổng thống năm sau ở Colombia.
Trong quá trình tranh cử, ông Uribe đã tập trung mạnh mẽ vào luật pháp và trật tự, ổn định kinh tế và sự ủng hộ dành cho doanh nghiệp. Từ lâu, ông đã cảnh báo bạo lực đang quay trở lại Colombia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận