12/05/2023 08:13 GMT+7

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 1-1: Tự tin hướng tới trận bán kết

Dù không chiếm được ngôi nhất bảng B, những gì U22 Việt Nam thể hiện ở trận đấu làm hài lòng người xem sau khi chia điểm cùng U22 Thái Lan vào tối 11-5.

Video: Highlights trận U22 Việt Nam - U22 Thái Lan, hai đội hòa nhau 1-1

Quả chuyền dài từ sân nhà của hậu vệ U22 Thái Lan không quá nguy hiểm. Nhưng việc trung vệ Duy Cương của U22 Việt Nam trượt chân ngã nhào vô tình mở rộng cửa khung thành cho Achitpol thoải mái mở tỉ số phút thứ 2.

Bàn thua không đáng

Sơ suất của Duy Cương, nhưng hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam mắc lỗi ở bàn thua này. Đó là việc cả ba trung vệ cùng dàn hàng ngang nên không thể bọc lót. Kế đến là thủ môn Huy Hoàng đã quá vội trong việc rời cầu môn trong khi Quang Thịnh đang băng nhanh về để làm hẹp góc sút của đối phương. 

Nhận thấy Duy Cương bị trạng thái tâm lý, các cầu thủ Thái Lan liên tục khoét vào cánh này bằng những đường chuyền dài. 

Với tâm lý của người mắc lỗi, Duy Cương không còn giữ được sự thanh thoát vốn có. Tuy nhiên, anh đã lấy lại sự chững chạc khi đá trung vệ ở giữa hàng thủ trong hiệp 2 thay cho Quang Thịnh.

Thua sớm và... vô duyên, nhưng đáng khen cho U22 Việt Nam khi họ vẫn chơi quả cảm, kiên trì kiểm soát bóng tìm kiếm cơ hội tấn công trong khi đối phương luôn lùi sâu để phòng ngự. Chỉ tiếc là cú đánh đầu cận thành của Khuất Văn Khang ở phút 18 trong tư thế khá thuận lợi lại đi ra ngoài.

Tôi trao cơ hội cho các cầu thủ chưa thi đấu nhiều và làm sao để họ thể hiện tích cực nhằm tạo đà khi thi đấu ở trận bán kết. Sau trận hôm nay, họ hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát và tạo cơ hội ghi bàn trước các đối thủ mạnh.
HLV Philippe Troussier phát biểu trong họp báo sau trận đấu

Lột xác trong hiệp 2

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 1-1: Tự tin hướng tới trận bán kết - Ảnh 4.

Niềm vui của Nhật Nam (16) sau khi ghi bàn vào lưới U22 Thái Lan - Ảnh: N.KHÔI

Những chỉ đạo chiến thuật trong giờ nghỉ, cùng với việc thay người hợp lý của HLV Philippe Troussier giúp U22 Việt Nam chơi hay hẳn lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong giải, đoàn quân áo đỏ thật sự làm hài lòng người xem bằng lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả, tổ chức tấn công nhịp nhàng, mạch lạc giữa các tuyến. 

Lỗ rò nơi cánh trái được bịt kín khi Tấn Tài, Minh Trọng có mặt. Hành lang phải chắc chắn hơn nhờ Tiến Long xuất hiện. Tuyến giữa được củng cố với sự góp mặt của Thái Sơn.

Những pha bật tường nhanh bóng sệt, đan xen với những quả chuyền vượt tuyến chính xác của U22 Việt Nam dần đẩy U22 Thái Lan vào thế bị động. 

Và đây cũng là lần đầu tiên ở SEA Games, U22 Thái Lan không còn giữ được sự bình tĩnh, không còn chơi bóng với trình độ cách biệt với đối thủ như các trận trước đó. 

Rơi vào thế rượt đuổi dẫn tới việc họ chuyền bóng sai liên tục, phạm nhiều lỗi nguy hiểm và phải trả giá với 3 thẻ vàng.

Nỗ lực của U22 Việt Nam được đền bù với bàn gỡ hòa ở phút 54. Khuất Văn Khang đá phạt, hỗn loạn diễn ra trong vòng cấm đối phương. Ngay khi bóng trúng hậu vệ U22 Thái Lan bật ra sau cú dứt điểm của Ngọc Thắng, Nhật Nam tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp, gỡ hòa 1-1. 

Những phút sau đó, thủ môn U22 Thái Lan đã cứu cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy trong thế trận lép vế trước sự tấn công ào ạt của U22 Việt Nam.

Nói với Tuổi Trẻ sau trận đấu, bình luận viên Quang Tùng nhận xét: "Sau trận hòa cùng ngôi nhì bảng B, có lẽ HLV Philippe Troussier đang gặp phải cơn đau đầu dễ chịu. 

Đó là việc các cầu thủ dự bị đã có màn trình diễn không chê vào đâu được. Có thể ông ấy sẽ đau đầu vì chưa biết chọn ai, bỏ ai ở đội hình xuất phát sau những gì mà họ đã trình diễn trước U22 Thái Lan.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam đang bước đi vững chắc khi tiến sâu vào giải. Đó là cơ sở để thầy trò HLV Philippe Troussier hướng đến kết quả tốt ở bán kết trước U22 Indonesia tối 13-5".

Lịch thi đấu bán kết ngày 13-5

16h: U22 Việt Nam - U22 Indonesia

20h: U22 Thái Lan - U22 Myanmar

Văn Khang không thể tặng quà sinh nhật cho chính mìnhVăn Khang không thể tặng quà sinh nhật cho chính mình

Tiền vệ Khuất Văn Khang đã không thể tự tặng quà sinh nhật tròn 20 tuổi cho mình khi bỏ lỡ vài cơ hội ghi bàn trong trận hòa U22 Thái Lan 1-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên