
U22 Việt Nam (áo trắng) thiếu đột biến trong trận đấu với Lào - Ảnh: NAM TRẦN
Chiều 3-12, U22 Việt Nam thắng 2-1 trước U22 Lào trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận vang lên, ống kính truyền hình của ban tổ chức chiếu ngay hình ảnh của Nguyễn Đình Bắc và đây không phải sự ngẫu nhiên.
Đình Bắc là tác giả của 2 bàn thắng cho U22 Việt Nam nhưng cũng là người bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhất trận.
Tuy hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm nhưng cách chiến thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik chưa thực sự khiến người xem cảm thấy hài lòng.
Đằng sau tỉ số 2-1
Đây mới chỉ là lần thứ ba U22 Việt Nam thắng Lào với cách biệt tối thiểu tại các kỳ SEA Games. Trong 8 lần gặp nhau ở các kỳ đại hội trước, U22 Việt Nam có tới 6 lần thắng Lào với cách biệt từ 2 bàn trở lên.
Do đó, tỉ số 2-1 lần này phản ánh sự thật không vui rằng khoảng cách trình độ giữa bóng đá Việt Nam và Lào đã bị thu hẹp. Các cầu thủ Việt Nam không còn duy trì được đẳng cấp vượt trội so với Lào ở cấp độ trẻ.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok Jun, U22 Lào đã tiến bộ lên rất nhiều và gây khó khăn cho U22 Việt Nam của ông Kim Sang Sik. Cần nhấn mạnh rằng lực lượng cầu thủ của U22 Lào trận này có nhiều gương mặt đá cho tuyển quốc gia ở vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua.
Với sự am hiểu cầu thủ Việt Nam và cả người đồng nghiệp, HLV Ha đã cho thấy ông cao tay thế nào khi bố trí học trò chơi pressing rất rát ở giữa sân, khiến U22 Việt Nam bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp một. Các học trò HLV Kim tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng gần như chỉ loanh quanh ở khu vực trước vòng cấm địa Lào mà không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào cho đến trước bàn mở tỉ số.
Nút thắt của trận đấu chỉ có thể được cởi bỏ bởi một tình huống phản công của U22 Việt Nam vào phút 28. Tại đây, các học trò HLV Kim cướp được bóng từ pha lộn xộn ở giữa sân rồi phát động ra cánh trước khi Phạm Minh Phúc băng lên căng ngang cho Đình Bắc đệm cận thành.
Trong pha ghi bàn của U22 Việt Nam cũng phải kể đến lỗi của thủ môn U22 Lào khi anh kiểm soát không gian và phán đoán điểm rơi không tốt.
Đó chưa phải là thứ bóng đá đẹp mà người xem kỳ vọng vào U22 Việt Nam bởi nó không đến từ một pha dàn xếp và tổ chức tấn công với ý đồ bài bản. Dường như dưới thời HLV Kim Sang Sik, các cầu thủ "quen" với kiểu ghi bàn đến từ phản công, tận dụng sai lầm của đối thủ, hoặc dựa vào khoảnh khắc lóe sáng cá nhân như ở tình huống ghi bàn thứ hai của Đình Bắc.
Trong pha bóng phút 60, Đình Bắc đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm bằng chân không thuận vào lưới Lào. Sự di chuyển không rõ ý đồ của Quốc Việt vào tầm sút của Đình Bắc suýt chút nữa đã khiến bàn thắng không được công nhận.

Đình Bắc ghi 2 bàn nhưng bỏ lỡ ít nhất 3 tình huống ngon ăn khác - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Những hạn chế
Tuy ghi được bàn nhưng U22 Việt Nam lại không ngăn được đối thủ làm điều tương tự. Các học trò HLV Kim đã để đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Lào chọc thủng lưới ngay trận ra quân, điều này mang đến chỉ báo không tốt về vấn đề phòng ngự.
Trong pha chống phạt góc phút 33, hàng hậu vệ U22 Việt Nam đã theo kèm và phán đoán không tốt, để các cầu thủ Lào tận dụng thời cơ và sự lộn xộn để sút tung lưới thủ thành Trần Trung Kiên ở cự li gần.
Không chỉ tình huống này, hàng thủ U22 Việt Nam còn chơi không tốt ở một số pha bóng khác, khi đặt khung thành của Trung Kiên rơi vào thế báo động. Điển hình như tình huống phút 80, Douangvilay Khampane nhận đường chọc khe đã bứt tốc đối mặt Trung Kiên nhưng sút yếu. Nếu số 17 của Lào sắc bén hơn, U22 Việt Nam có nguy cơ mất chiến thắng.
Còn với hàng công, U22 Việt Nam quả thực có nhiều cơ hội hơn trong hiệp hai khi Lào xuống sức nhưng đều sút rất hiền hoặc sút ra ngoài. Cá nhân Đình Bắc cũng không có thêm pha dứt điểm tốt nào ngoài 2 cơ hội dẫn đến bàn thắng.
Đỉnh điểm của tiếc nuối đến ở phút 84, Đình Bắc và đồng đội ban bật đến tận cự li 6m của khung thành Lào nhưng vẫn sút lên trời.
Vì chưa hài lòng với tỉ số 2-1, HLV Kim Sang Sik mới thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự trong những phút cuối trận. Ông đưa cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát vào sân hòng tìm bên bàn thắng nhưng cũng không thành công.
Tỉ số 2-1 phản ánh đúng phần nào những bộ mặt trái ngược của U22 Việt Nam. Chúng ta đã thắng Lào nhưng không theo cách áp đảo mà bởi sai sót của đối thủ và dấu ấn cá nhân. Hàng công chưa hoàn thiện, hàng thủ còn tồn đọng sai sót.
Chiến thắng chưa hoàn hảo cũng bởi vấn đề tổn thất nhân sự khi Nguyễn Xuân Bắc chấn thương ngoài mong muốn, phải rời sân cuối hiệp một khiến lực lượng U22 Việt Nam không toàn vẹn.
Ngoài ra, U22 Việt Nam cũng dính 2 thẻ vàng ở 2 vị trí chủ chốt là Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thái Sơn. Thành thử nếu vượt qua Malaysia ở trận quyết định của bảng B và tiến sâu, những thẻ phạt sẽ mang đến bất lợi cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.
Vòng bảng SEA Games 33 chỉ còn 1 trận, U22 Việt Nam chắc chắn có nhiều việc phải làm sau trận đấu này trước khi đá trận quyết đấu với Malaysia.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận