24/12/2020 10:55 GMT+7

Tuyển VN - U22 VN: 3-2: Kinh nghiệm thắng sức trẻ

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Sau 12 tháng chờ đợi, người hâm mộ cũng có dịp xem đội tuyển VN thi đấu trận đầu tiên trong năm 2020 cùng thế hệ đàn em U22 vào tối 23-12 trên sân Cẩm Phả. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc đã giúp đàn anh khuất phục thế hệ tiếp nối 3-2.

Tuyển VN - U22 VN: 3-2: Kinh nghiệm thắng sức trẻ - Ảnh 1.

Các tuyển thủ U22 VN (áo trắng) đã có màn thể hiện khá tốt trước các đàn anh tuyển VN - Ảnh: NAM KHÁNH

Bình luận cùng Tuổi Trẻ, HLV Trần Minh Chiến cho rằng: "Năm bàn thắng phần nào giúp cho khán giả hài lòng, nhưng nếu xét đơn thuần về chuyên môn thì không có nhiều điều để nói…". Dưới đây là những phân tích tiếp theo của cựu danh thủ này:

Hiệp 1: xộc xệch bởi những người mới

Thời gian tập trung không nhiều khiến đội hình xuất phát trong hiệp 1 của tuyển VN thiếu sự gắn kết bởi 11 cái tên đến từ nhiều CLB khác nhau. Vì vậy, họ chơi bóng bằng bản năng, bằng kinh nghiệm là chủ yếu.

Trong khi đó, trẻ, khỏe, chơi bóng khát khao... giúp các tuyển thủ U22 VN chơi nhịp nhàng hơn khi đối diện với đàn anh. Minh chứng rõ nét cho lối chơi bài bản, tấn công tập thể có chủ đích là bàn mở tỉ số đầy thuyết phục từ một pha phản công nhanh. Không quá 5 lần chạm bóng giữa Xuân Tú - Công Đến - Hữu Thắng trước lúc Văn Đạt kết thúc chính xác làm bó tay thủ môn Tấn Trường (phút 21).

Trận này, HLV Park Hang Seo không đặt nặng tính chiến thuật mà chủ yếu quan sát cách chơi của các tân binh để nhặt ra những nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển VN trong tương lai. Trao đổi với nhiều đồng nghiệp, họ cùng đồng ý điều đó.

Và nếu dự đoán của giới chuyên môn đúng với suy nghĩ của ông Park, ít nhất ông có hai sự hài lòng với màn thử nghiệm này - sự trở lại thuyết phục của Văn Quyết (tác giả bàn gỡ 1-1) khi biết xuất hiện đúng lúc để ghi bàn, hoặc dùng kinh nghiệm di chuyển rộng để điều tiết nhịp độ trận đấu khi tuyển VN không có tiền vệ tấn công đích thực. Người ghi dấu ấn còn lại là Cao Văn Triền trong vai trò tiền vệ phòng ngự với khả năng đánh chặn từ xa khá tốt cũng như hỗ trợ đắc lực cho tuyến phòng ngự.

Hiệp 2: cựu binh khẳng định vị trí

Sự xuất hiện lần lượt của các nhà vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019 như: Văn Toàn, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Kiên, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Xuân Mạnh đã mang lại đôi chút mạch lạc, uyển chuyển hơn cho tuyển VN.

Có thể do căng thẳng trong lần đầu được đá chính với tuyển VN, trung vệ Văn Việt đã có pha phạm lỗi đáng chê trách - dùng tay đẩy ngã Hữu Thắng (U22) trong vòng cấm địa (Hữu Thắng sút phạt đền dẫn trước 2-1 phút 51). Không lâu sau tình huống không vui này, Văn Việt phải rời sân. Ít nhiều, tân binh này mất điểm trong mắt HLV Park.

Sự từng trải và khả năng dứt điểm chính xác của Xuân Trường (2-2), Hà Đức Chinh (3-2) giúp tuyển VN lội ngược dòng khuất phục lứa đồng nghiệp đàn em trong hiệp 2. Trong một trận cầu mang tính thử nghiệm, tính đối kháng không cao, điều đọng lại cho trận cầu này là hết sức bổ ích với U22 vì được cọ xát với bậc đàn anh già rơ hơn.

Sự vượt trội của các đàn anh khiến cho các tuyển thủ U22 bộc lộ sự lúng túng trong việc phòng ngự, và đó chính là nguyên nhân khiến họ thua ngược tuyển VN sau hai lần dẫn bàn trước. Tóm lại, chưa có gì để nói về chuyên môn, nhưng ông Park cùng các cộng sự còn nhiều việc phải làm với nhân sự của cả hai đội tuyển.

Giao hữu tuyển VN - tuyển U22 VN: Ông Park sẽ đóng vai quan sát Giao hữu tuyển VN - tuyển U22 VN: Ông Park sẽ đóng vai quan sát

TTO - Hôm nay (22-12), HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ ở đội tuyển quốc gia VN và tuyển U22 VN sẽ đến Quảng Ninh. Theo kế hoạch, lúc 18h ngày 23-12, hai đội tuyển sẽ có trận giao hữu đầu tiên trên SVĐ Cẩm Phả.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên