29/11/2019 08:19 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam - Indonesia: Cuộc đua bàn thắng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trong trận gặp Indonesia vào 15h hôm nay (29-11, VTV5 THTT) ở lượt trận thứ hai bảng B trên sân Binan, số bàn thắng ghi được sẽ là yếu tố quan trọng cho đội tuyển nữ VN trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B với đối thủ cạnh tranh Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam - Indonesia: Cuộc đua bàn thắng - Ảnh 1.

Các cô gái VN sẽ có niềm vui trong cuộc đua vị trí đầu bảng B với Thái Lan? - Ảnh: N.K.

Ở Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 vào tháng 8 tại Thái Lan, tuyển nữ VN đã thắng Indonesia 7-0.

Quà sinh nhật cho Huỳnh Như

Vì thế, chiến thắng trước Indonesia vào chiều nay là điều không khó với các cô gái VN. Vấn đề là HLV Mai Đức Chung sẽ bố trí đội hình như thế nào để ghi nhiều bàn thắng nhằm đua ngôi đầu bảng B với Thái Lan (gặp Indonesia ngày 2-12).

HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi sẽ có tính toán hợp lý để vừa giành chiến thắng vừa có tỉ số đậm như mong muốn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ bố trí xen kẽ đội hình chính và phụ cho trận đấu với Indonesia". Do trung vệ Chương Thị Kiều đang bị đau gối nhẹ nên có thể ông Chung sẽ để cô ở ngoài. Đội trưởng Huỳnh Như sẽ có mặt ở đội hình xuất phát làm đầu tàu cho toàn đội. Hơn nữa, đây cũng là dịp để Huỳnh Như ghi bàn làm quà tặng sinh nhật cho mình khi vừa tròn 28 tuổi vào hôm 28-11.

Tấm lòng từ quê hương

Trước trận đấu này, các cầu thủ nữ VN đã xúc động khi nhận được gần 60kg thức ăn từ quê nhà do hai nữ CĐV kỳ cựu của bóng đá VN đem sang. Theo đó, 4 vali hành lý của hai nữ CĐV này chỉ chứa đầy chả bò, chả quế, tôm rim, mắm tép... "Thương các cầu thủ nữ tập luyện vất vả nhưng đồ ăn tại Philippines lại thiếu thốn. Ngoài ra, chúng tôi còn xem được video mà một thành viên ban huấn luyện đội quay lại cảnh đi họp báo trước giải về đồ ăn trên bàn chẳng còn bao nhiêu, mọi người chia nhau ăn tạm nhìn rất thương. Vì thế chúng tôi quyết định mang đồ ăn sang cho cả hai đội U22 và đội tuyển nữ VN", chị Vũ Thanh Thúy lý giải cho chuyến đi tiếp tế đầy tình cảm của mình cùng người bạn Bùi Thị Hồng Hạnh.

Dù ở đâu, bóng đá nữ vẫn không được quan tâm nhiều như bóng đá nam. Cụ thể, trong khi các đội tuyển nam U22 tham dự SEA Games 2019 được chủ nhà Philippines chăm lo khá chu đáo, các đội tuyển nữ lại được quan tâm ít hơn. Do thức ăn ít, món ăn không đa dạng và thiếu dinh dưỡng nên các cô gái VN dù đã đem sang Philippines tôm rim, mắm tép, chà bông nhưng cũng chỉ ăn được hai ngày là hết.

Đội ngũ hậu cần của VFF đã phải kiến nghị khách sạn và chi thêm tiền để có thêm nhiều món ăn dinh dưỡng (thịt bò, cá hồi) trong những ngày qua. Dù vậy, sự tủi thân của các cô gái đá bóng vẫn cứ âm ỉ. Vì thế, khi nhận quà của hai nữ CĐV, các cầu thủ nữ rất cảm động, nhất là khi nghe các chị dặn dò chả và cá thu chiên cần phải nhờ bếp ở khách sạn hâm nóng để ăn cho ngon. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Những tấm lòng từ quê hương sẽ tiếp thêm ngọn lửa cho chúng tôi thi đấu tốt ở SEA Games 2019".

Mãnh liệt một tình yêu bóng đá

lay thuc an tu vali 3(read-only)

HLV thủ môn Kim Hồng (trái) cùng hai nữ CĐV lấy thức ăn từ vali - Ảnh: THÁI HẢI

"Tất cả thức ăn chị chế biến chín hết rồi. Ngoài chả quế được đặt mua ở tiệm ngon tại Hà Nội, tụi chị làm đảm bảo vệ sinh, tự mua đồ tươi ngon về làm hết. Các em cứ yên tâm mà dùng", chị Thanh Thúy nói với các tuyển thủ nữ.

Trao xong thức ăn cho đội tuyển nữ, hai chị Thanh Thúy và Hồng Hạnh lại tất tả đi Binan để cổ vũ cho tuyển U22 VN trong trận đấu với Lào. Với họ, tình yêu bóng đá thật mãnh liệt.

Tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan 1-1: Hòa là hợp lý Tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan 1-1: Hòa là hợp lý

TTO - Chiều 26-11, bàn thua ở phút 88 khiến đội tuyển nữ VN bị kình địch Thái Lan gỡ hòa 1-1 trong trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 2019, nhưng kết quả hòa là hợp lý.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên