
Anh Chai Deepblue (áo trắng) cổ vũ nhiệt tình cho tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: THANH ĐỊNH
Tối 5-12, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Malaysia 7-0 ở trận ra quân SEA Games 33 tại sân vận động ở Chonburi. Dù thi đấu xa thủ đô Bangkok, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn không hề đơn độc.
Trên khán đài, một nhóm cổ động viên (CĐV) Việt Nam, bao gồm cả những du khách và các gia đình đang sinh sống hoặc du lịch tại Thái Lan, đã có mặt để "tiếp lửa" cho đội.
Đặc biệt còn có anh Chai Deepblue, một CĐV bóng đá nhiệt thành người Thái Lan. Mặc chiếc áo có in hình cờ đỏ sao vàng, anh Chai hòa mình vào nhóm CĐV Việt Nam và liên tục hò reo cổ vũ.
Khi phóng viên hỏi lý do cổ vũ cho Việt Nam, anh Chai đã trả lời bằng tiếng Việt rất sõi và hóm hỉnh: "Thích Việt Nam, thích bóng đá Việt Nam".

Nhóm CĐV Việt Nam tiếp lửa cho đội tuyển ở sân Chonburi - Ảnh: THANH ĐỊNH
Anh nói thêm Việt Nam đã thắng 7-0, còn Thái Lan thắng 8-0. Dù vậy, anh nhấn mạnh: "Yêu Việt Nam, yêu người Việt Nam, yêu Bác Hồ".
Sự nhiệt tình của anh Chai Deepblue cùng hơn chục CĐV Việt Nam đã biến một góc khán đài sân Chonburi trở nên sôi động. Anh thậm chí còn đóng vai trò "nhạc trưởng", bắt nhịp cho mọi người hô vang hai tiếng "Việt Nam", tạo nên nguồn động lực tinh thần to lớn giúp Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu thăng hoa, giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước Malaysia.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận