07/03/2026 10:53 GMT+7

Tuyển nữ Triều Tiên hướng đến ngôi hậu

Sau 16 năm vắng bóng tại đấu trường Asian Cup nữ, các cô gái Triều Tiên đang chứng tỏ sức mạnh của họ vẫn vượt trội sau thời gian dài không tham dự giải.

Triều Tiên - Ảnh 1.

Các nữ tuyển thủ Triều Tiên (áo sậm) đang thị uy sức mạnh đáng nể ở Asian Cup nữ 2026 - Ảnh: AFC

Cụ thể, tuyển nữ Triều Tiên đã dễ dàng giành quyền vào tứ kết Asian Cup nữ 2026 sau hai chiến thắng đậm trước Uzbekistan (3-0) và Bangladesh (5-0). Họ sẽ có trận đấu quyết định tranh ngôi nhất bảng B với Trung Quốc ngày 9-3.

Ở trận ra quân, trước một Uzbekistan thi đấu đầy nỗ lực, đại diện Đông Á chỉ mất đúng 45 phút hiệp 1 để định đoạt trận đấu bằng cú hat-trick chớp nhoáng của Myong Yu-jong. Sau đó đoàn quân của HLV Ri Song-ho tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo trước Bangladesh. Bất chấp việc bị VAR từ chối hai bàn thắng, tuyển nữ Triều Tiên dễ dàng vùi dập đối thủ năm bàn không gỡ.

Đáng nói hơn sau những chiến thắng hủy diệt chính là thái độ không bao giờ thỏa mãn của đại diện Đông Á. Dù dễ dàng đè bẹp các đối thủ, HLV Ri Song-ho vẫn đặt ra tiêu chuẩn vô cùng khắt khe: "Tuy mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch nhưng đội bóng vẫn chưa ở ngưỡng hoàn hảo nhất".

Sự nghiêm khắc này cho thấy Triều Tiên đến nước Úc không chỉ để tìm lại cảm giác thi đấu sau thời gian dài vắng bóng mà họ đến để thiết lập lại "trật tự" bóng đá nữ châu Á.

Nổi bật trong cỗ máy tấn công ấy là "sát thủ" Myong Yu-jong. Với bốn pha lập công chỉ sau hai trận đấu trong đó có ba cú sút phạt đền chuẩn xác như lập trình, ngôi sao 24 tuổi này chính là hiện thân cho bản lĩnh thép của Triều Tiên. Khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Myong thản nhiên tuyên bố: "Chiến thắng này chưa phải là đích đến cuối cùng".

Sức mạnh vùi dập của Triều Tiên không chỉ dựa vào các trụ cột mà còn đến từ dàn nhân sự kế cận đông đảo khiến cả châu lục phải e dè. Hơn một thập niên vắng mặt thực chất là quãng thời gian họ âm thầm rèn luyện tại Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng.

Thành quả thống trị thế giới bằng cú đúp vô địch U17 và U20 World Cup nữ (2024) giờ đây chuyển sang cho đội tuyển quốc gia. Việc những "sao mai" như Chae Un-yong hay Choe Il-son chơi chững chạc cho thấy Triều Tiên đang sở hữu một thế hệ vàng mới.

Cuộc đối đầu với đương kim vô địch Trung Quốc sắp tới không chỉ là màn phân định ngôi nhất bảng B mà còn là bước đệm để tuyển nữ Triều Tiên khẳng định thực lực. Với một lối chơi áp đặt nghẹt thở và khát khao chinh phục mãnh liệt, "đội bóng bí ẩn" ngày nào đã hoàn toàn bước ra ánh sáng để đòi lại vị thế "chị đại" của châu lục.

Tuyển nữ Triều Tiên hướng đến ngôi hậu - Ảnh 2.'Đội bóng bí ẩn' Triều Tiên trở lại Asian Cup nữ sau 16 năm

Vào lúc 9h hôm nay 3-3, đội tuyển nữ Triều Tiên sẽ chạm trán Uzbekistan ở lượt trận thứ nhất bảng B Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất